09:10, 30/10/2020

Tin giả

Mấy ngày này xem tivi, đọc báo, nghe đài, rớt nước mắt thương người dân miền Trung quá ông ạ! Lạy trời thôi đừng trút mưa bão xuống vùng đất này nữa, đã tang thương lắm rồi…

- Mấy ngày này xem tivi, đọc báo, nghe đài, rớt nước mắt thương người dân miền Trung quá ông ạ! Lạy trời thôi đừng trút mưa bão xuống vùng đất này nữa, đã tang thương lắm rồi…


- 23 người chết, 47 người mất tích, hơn 2.600 nhà bị sập, hơn 5.000ha lúa hoa màu bị thiệt hại… - đúng là những con số buồn! Rồi người dân sẽ gượng dậy sau bão lũ, nhưng sẽ còn rất lâu mới hồi phục lại được…


- Máu chảy ruột mềm, những ngày này mới thấy nghĩa đồng bào đáng quý biết bao, ông nhỉ? Ấy vậy mà vẫn có những người chả giúp được gì lại còn tung tin giả, gây hoang mang, đúng là ác mồm ác miệng! Đã khổ vì thiên tai, giờ lại phải cảnh giác trước những thứ nấm độc thông tin…

- Tui đã nói với ông rồi, phải là người đọc thông thái mà! Riêng các cư dân mạng, làm ơn trước khi chia sẻ cũng nên tự thẩm định lại thông tin đó là thật hay giả, chứ cứ nhắm mắt chia sẻ lung tung, bảo sao trên mạng không đầy rác?


- Tui nhớ là có quy định xử phạt hành vi tung thông tin giả mạo lên mạng xã hội mà, mức phạt cao nhất là 20 triệu đồng. Cứ xử lý mạnh tay, tự khắc biết sợ thôi…


- Còn cái thể loại các nhà tự xưng là “rân chủ” nữa kìa, ăn không ngồi rồi cứ đâm chọt, kích động, chống phá chính quyền. Với những loại nấm độc này, tốt hơn hết là mỗi người phải tỉnh táo để đừng “ăn” phải chúng…


- Thì tui đã nói rồi, phải nên là người đọc thông thái! Cái loại nấm độc rác rưởi này phải cảnh giác và tẩy chay ngay. Đã không giúp được gì cho đồng bào mình mà còn ngồi đó dựng chuyện, xuyên tạc, loại này nó chẳng có não và trái tim ông ạ!


Bảo Bảo