09:10, 02/10/2020

Đừng ép

- Nay nhậu ông cứ mời cứ ép tui uống thoải mái đi nha, tui không càm ràm như mọi lần đâu…


- Nè, thấy có gì sai sai đó, nghi lắm! Nói thiệt tui nghe bộ ông gặp chuyện gì mượn bia rượu giải sầu à?

- Nay nhậu ông cứ mời cứ ép tui uống thoải mái đi nha, tui không càm ràm như mọi lần đâu…


- Nè, thấy có gì sai sai đó, nghi lắm! Nói thiệt tui nghe bộ ông gặp chuyện gì mượn bia rượu giải sầu à?


- Làm gì có! Tui nghe nói sắp tới ai mà ép người khác uống bia rượu là bị phạt tiền. Tranh thủ lúc chưa thực hiện, nhậu nhẹt gì ông ép tui uống đi, chứ đến lúc đó nhỡ cáu lên tui tố ông ép bạn thì phiền hà lắm…

- À, hóa ra là ông đang nói nghị định xử phạt vi phạm hành chính quy định từ ngày 15-11 tới về việc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Nghị định này nêu rõ hành vi ép người khác uống bia rượu trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ giữa giờ sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng! Thế thì sau giờ làm, tui vẫn ép ông nhậu được mà, he he…


- Ôi thế à, vậy mà tui cứ tưởng…! Sao các bác chức năng không mở rộng ra, phạt luôn sau giờ làm, có mà khối ông bị đóng tiền… ép uống!


- Mời uống, ép uống thành thói quen của người Việt, không uống thì bảo là xa cách, không gần gũi, không đáng mặt đàn ông mà cố uống nhiều thì lại gây ra nhiều hệ lụy. Thôi thì cứ từ từ đưa vào khuôn khổ, bỏ được vụ ép uống này các bà vợ có khi là người mừng nhất!


- Tui thì lại nghĩ do cả nể mà phải uống, có khi do cả nể lại không ai tố cáo bạn nhậu ép uống ấy chứ…


- Cũng khó thật, ông nhỉ!!!


Bảo Bảo