10:09, 11/09/2020

Lại thấy lo…

- Đường bay quốc tế chuẩn bị được mở lại, hy vọng là sau tất cả, cuộc sống sẽ trở lại bình thường.


- Bây giờ vừa lo mần ăn vừa lo phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với cô Vi được! Lúc nào cũng phải thuộc nằm lòng bài học này, tui sợ nhất là đang yên đang lành tự nhiên nghe phong tỏa, cách ly, ớn lắm rồi!

- Đường bay quốc tế chuẩn bị được mở lại, hy vọng là sau tất cả, cuộc sống sẽ trở lại bình thường.


- Bây giờ vừa lo mần ăn vừa lo phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với cô Vi được! Lúc nào cũng phải thuộc nằm lòng bài học này, tui sợ nhất là đang yên đang lành tự nhiên nghe phong tỏa, cách ly, ớn lắm rồi!


- Chớ sao nữa! Từ nay đến cuối năm chỉ mong yên ổn, kinh tế phục hồi, làm ăn khấm khá, chứ con vi rút nó cứ ám mình mãi như thế này đến hết năm là buồn lắm ông ạ!


- Bình tĩnh mà sống ông ơi! Giá thịt heo chưa hạ, giá vàng cũng lên lên xuống xuống, bao nhiêu thứ phải lo, mua một bộ sách 800.000 đồng cho con còn mướt mồ hôi hột…


- Mua sách vở tốn kém chút tui cũng cố cày, con đến trường vui và an toàn là mình an tâm. Bữa giờ nghe mấy vụ tai nạn thương tích trong trường học thấy buồn quá ông ạ! Con đi học mà bố mẹ lo đủ thứ…


- Tui phải dặn thằng nhóc nhà tui đi học ngồi yên, đừng chạy nhảy lung tung, nhỡ đâu cây đổ hay bị cổng đè, tai nạn rủi ro rình rập, không nói trước được…


- Thế mới nói, giờ đi học vừa lo phòng, chống dịch vừa lo phòng, chống tai nạn thương tích…


- Còn lo cả chuyện học hành, áp lực thi cử nữa chứ! Đúng là con cái chúng ta khổ thật!!!


BẢO BẢO