11:10, 11/10/2019

Cứ từ từ…

Dạo này cư dân mạng rần rần vụ Mã Pì Lèng, chắc tui với ông làm chuyến lên đó mục sở thị công trình 7 tầng xem thế nào, chứ nghe nói sẽ bị tháo dỡ đấy…
 
 

- Dạo này cư dân mạng rần rần vụ Mã Pì Lèng, chắc tui với ông làm chuyến lên đó mục sở thị công trình 7 tầng xem thế nào, chứ nghe nói sẽ bị tháo dỡ đấy…
 
- Nè, đừng có nói với tui là theo trào lưu bảo vệ môi trường như mấy cha khùng kia nha! Mà thôi, đi chi cho xa xôi, ông cứ ở nhà ngắm qua phây - búc rồi chém gió, thế cho khỏe!
 
- Lạ nhỉ, 7 tầng nhà mọc trên đỉnh hoành tráng thế mà xây chui được thì tài thật, ông nhỉ?
 
- Nghe ông nói tui sực nhớ, mình cũng có mấy tòa 7 - 8 tầng xây chui kìa, ở khu biệt thự cao cấp Ocean View đó, hay mình lên đó xem, khỏi đi Mã Pì Lèng! Người ta xây trên núi thì bảo chắc là do không quản lý chặt, đây ngay thành phố cũng lý do đó, thiệt hết biết mấy ông chức năng làm ăn kiểu gì!
 
- Đã bảo là xây nhà theo nghệ thuật… chui mà! Xây chui thì phải làm nhanh, tốc hành, đến khi lỡ rồi thì xin được hợp thức hóa…
 
- Dễ dàng vậy sao? Tui nghe nói là cương quyết tháo dỡ, cưỡng chế mà. Cứ theo quy định mà làm, pháp luật là phải nghiêm minh…
 
- Tui cũng đang hóng xem vụ này xử lý sao, mấy cái nhà cao tầng này có bị chặt ngọn hay không, hay lại cứ từ từ tà tà…
 
- Giống như chuyện dự án lấn biển vậy hả, lấn thì nhanh như chớp, đến khi kêu khắc phục thì cứ như rùa bò!
 
- Ấy, ông cứ nóng vội! Nói theo các bác chức năng là cứ phải theo đúng quy trình ông ạ!!!
 
BẢO BẢO