11:02, 15/02/2019

Hết Tết…

Hết Tết thật rồi sao ông? Đang yên đang lành tự dưng… hết Tết, buồn quá!!!

- Hết Tết thật rồi sao ông? Đang yên đang lành tự dưng… hết Tết, buồn quá!!!


- Trời ạ, hết mùng hết Tết rồi, tỉnh lại đi ông bạn già! Lo cày cuốc để 11 tháng nữa lại đón Tết nhé!


- Hết Tết nhưng chưa hết tháng Giêng mà. Ông không nghe người ta nói tháng Giêng là tháng ăn chơi sao? Ông không thấy bây giờ lễ hội các kiểu mới khai xuân đó sao? Tui xin nghỉ phép đến qua rằm mới đi làm lại mà, thế nên cứ tà tà ông ạ!

- Nghỉ Tết 9 ngày vẫn chưa đã, xin nghỉ phép đến hết mùng, hết rằm, công chức mà ai cũng nghỉ như ông thì lấy ai làm việc? Tui nghi đến hết tháng Giêng ông vẫn còn tà tà từ từ quá…


- Ơ, đầu năm mà ông cứ mắng sa sả thế! Thiên hạ còn du xuân thì tui cũng tranh thủ… du lịch để lấy khí thế vào làm việc cho nó có khí thế chứ! Vả lại, tui cũng muốn đi đây đi đó để xem có chỗ nào bán cơm kim cương, cháo vàng cháo bạc… như ở Nha Trang không? Giờ đi du lịch theo trào lưu không check-in điểm đến mà là check-in hóa đơn quán ăn ông ạ…


- Ông nhắc lại mấy vụ “chặt chém” nghe mà xấu hổ. Năm nào du lịch Nha Trang cũng bị tiếng xấu vì mấy nhà hàng thích... mài dao sẵn chờ khách vào ăn là “chém” đẹp! Mà thật, mình như du khách ấy, chắc chẳng dám quay lại lần thứ hai…


- Còn tui mà chủ nhà hàng ấy, chắc cũng không dám mở cửa trở lại!


- Thì sau khi “chặt chém” xong nhà hàng cũng đóng cửa luôn rồi, cơ quan chức năng tới giờ cũng chưa thấy mặt mũi ông chủ để xử lý mà! Không lẽ họ lại đi chỗ khác để… mài dao tiếp?


- Đối phó với kiểu làm ăn chụp giật này mệt thật! Tốt nhất là đi du lịch cứ phải tìm hiểu cho kỹ để tránh cái thể loại “chặt chém” này ra. Mà lỡ có bị dính thì cứ theo trào lưu “khoe” hóa đơn lên mạng, anh “phây” ảnh xử lý trước, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ thế thì còn bán được cho ai, đóng cửa là cái chắc!


 - Ờ, kể ra anh “phây” cũng lợi hại nhỉ?


BẢO BẢO