07:48, 13/02/2024

Bức tranh xuân đầy cảm xúc

THIỀU HOA - CÁT ĐAN

Trong mắt chúng tôi, lớp học nghệ thuật miễn phí hiển hiện như một bức tranh xuân đầy cảm xúc, với nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ người dân tộc thiểu số, ánh mắt hạnh phúc của các giáo viên, tình nguyện viên khi nhận về niềm vui từ những đứa trẻ… 

Góc lớp thân thương

Xã miền núi Sơn Tân (huyện Cam Lâm) vào một trưa cuối tuần, những cơn mưa vương vấn cuối mùa và những ngọn gió se lạnh báo hiệu đất trời sắp vào xuân. Giữa không gian yên ắng lãng đãng mây ngàn, bất chợt vang lên tiếng đàn violin da diết nơi góc Trường Tiểu học Sơn Tân. Hơn 40 học sinh nữ say sưa nhịp chân khẽ hát: “Một vòng quay thời gian, ta là bụi là sương là gió/Lạc trôi như lá mồ côi đang tìm cây mẹ giữa núi đồi/Bạn và ta hồi sinh nên hình người ở trăm năm đó/Tình thương của đất trời ban, sương là chăn, đất là nhà...” (“Tâm” của nhạc sĩ Mer).

Mình cùng vẽ tranhnaof.
Chung sức hoàn thành bức vẽ.
Cùng vẽ thật vui!
Cùng vẽ thật vui!

Nhạc kết thúc, trong phòng râm ran tiếng đọc truyện, tiếng gõ phách rộn ràng xen những tiếng cười trong như pha lê của các em. Khi lớp đông, các em không ngại bò toài trên tấm bạt trải rộng dưới hiên để vẽ, với “bục giảng” là ruộng nương, nhà cửa và bầu trời cao vời ánh sắc cầu vồng sau mưa. Với sự chỉ dẫn tận tình của các tình nguyện viên và thành viên Tổ chức phi chính phủ Rock Paper Scissors Children’s Fund (RPS), các em nhỏ hí hoáy vẽ vẽ, xóa xóa; học từ nguyên tắc phối trộn màu sắc đến cách sử dụng màu nước, điều tiết sắc độ. Sau mỗi nét vẽ, những đôi mắt trẻ thơ lại lấp lánh niềm vui.

Đọc sách thật thú vị.
Đọc sách thật thú vị.
Mang Thị Đan Đan khoe thành phẩm luyện tập thể hiện không gian, phối cảnh và điều tiết sắc độ.
Mang Thị Đan Đan khoe "thành phẩm" luyện tập thể hiện không gian, phối cảnh và điều tiết sắc độ.
Bo Bo Thị Sứ (phải) và bạn vui học vẽ.
Bo Bo Thị Sứ (bên phải) và bạn học vẽ.
Niềm vui chơi mà học của các em nhỏ.
Niềm vui "chơi mà học" của các em nhỏ.

Buổi học thêm hào hứng khi được khởi động bằng tiết mục âm nhạc đặc biệt chỉ có ở Sơn Tân: “Nhạc xô”! Những đứa trẻ chưa từng biết đến nhạc lý hào hứng ngồi quây tròn trên sân, trước những chiếc xô đựng sơn đã sử dụng, phấn chấn gõ lên đáy xô để hòa âm theo hướng dẫn của giáo viên. Lớp đọc sách không kém phần cuốn hút. Nhiều em nhỏ người dân tộc Raglai cố uốn miệng tròn vo, đọc từng chữ, mắt không rời những hình ảnh rất đẹp trong sách. Các em say sưa nghe giới thiệu, từ cuốn Thiên nhiên kỳ thú; Những kỳ diệu của đại dương; Những câu chuyện cổ tích về bình đẳng giới… đến sách hướng dẫn ứng xử, khuyến khích phát triển bản thân, như: Sức mạnh của sự kiên định, 20 người phụ nữ phi thường làm thay đổi thế giới, Làm gì với rác thải, Khi trẻ quá lo lắng, Những sự trái ngược mang tính tâm lý…

Đong đầy cảm xúc

Không chỉ được hướng dẫn vẽ chậu cây, chiếc lá, vật nuôi…, các em còn được nghe nhiều câu chuyện về tình yêu gia đình, quê hương và bài học cuộc sống, được hướng dẫn cách nhìn nhận, xử lý vấn đề. Chẳng hạn như khi học vẽ chân dung bạn cùng lớp, các em được nghe kể về tình bạn, hướng dẫn cách làm người bạn tốt; học vẽ quê hương, các em được nghe những khúc ca về đất nước...

Nieefvex tranh thật vui
Tập trung cao cho bức vẽ.

Khánh Hòa vẫn còn những xã nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, nơi đó có những trẻ chỉ cần được ăn no, mặc đẹp đã thấy vui. Những lớp dạy miễn phí hàng tuần của Tổ chức RPS đã thêm niềm vui mới, góp phần phát triển toàn diện thể chất, tinh thần cho các em. Những buổi “học mà chơi, chơi mà học” dần dần giúp các em bớt nhút nhát, tự tin hơn, mạnh dạn chia sẻ cảm xúc, bộc lộ khả năng.  

3 năm dạy vẽ cho các em, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Trang, thành viên Tổ chức RPS biết nhiều hơn về hoàn cảnh của các em. Em Bo Bo Thị Sứ (thôn Va Ly) ở cùng gia đình trong căn nhà mái tôn, vách ván gỗ. Để đến chỗ học vẽ, em phải đi bộ 5 - 6km, nhưng cô bé có đôi mắt rất sáng đó chưa bỏ buổi học nào. Nét vẽ của em ngày càng dứt khoát, mạnh mẽ, màu sắc rất đẹp. Sứ khiến cô Trang nhớ lại tuổi thơ của mình với những ngày đạp xe 12km từ thị trấn Cam Đức đến điểm dạy vẽ của Tổ chức RPS, sau đó được Tổ chức RPS tặng xe đạp điện để đi học thuận lợi hơn; từ đó thêm quyết tâm thi vào Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Thầy Nguyễn Đoàn Minh Huy cũng từng được Tổ chức RPS dạy đàn violin… “Chúng tôi từng trải qua tuổi thơ khó khăn, đầy mơ ước và đã được hỗ trợ để đạt ước mơ. Vì vậy, chúng tôi cần quay lại để cống hiến, truyền cảm hứng, giúp các em có tuổi thơ đẹp, thêm yêu bản thân, tự tin hơn trong cuộc sống. Và chúng tôi cũng hạnh phúc vì được nhận những nụ cười hồn nhiên của các em”, cô Trang tâm sự.

Khoe thành phẩm.
Khoe tranh.

Trong không gian lất phất mưa xuân, vài đứa trẻ tập trung đưa từng nét vẽ nguệch ngoạc lên giấy; một số chăm chú ngắm những trang truyện rực rỡ sắc màu và cố đánh vần. Các giáo viên, tình nguyện viên cũng mải mê hướng dẫn, động viên, ngắm nhìn, tán thưởng thành quả chan chứa sự hồn nhiên của các em… Có lẽ, không cô - trò nào biết, lớp học đã trở thành một bức tranh xuân đong đầy cảm xúc trong mắt chúng tôi.

Rock Paper Scissors Children’s Fund (RPS) là tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Hoa Kỳ), thành lập năm 2012 bởi bà Sara Stevens Nerone và 2 con gái nuôi người Việt, nhằm hỗ trợ trẻ em kém may mắn của Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng (chủ yếu trẻ em gái) thông qua các chương trình giáo dục nghệ thuật và âm nhạc. Theo thống kê trên trang www.rockpaperscissorschildrensfund.org, từ năm 2012 đến 2023, RPS đã hỗ trợ xe đạp, mũ bảo hiểm cho 3.381 trẻ em gái; 100 trẻ em gái người dân tộc thiểu số được dạy kèm Toán, Hóa học, Vật lý, Ngữ văn, ngôn ngữ; 120 em gái tham gia các lớp học nghệ thuật, âm nhạc hàng tuần...

THIỀU HOA - CÁT ĐAN