00:15, 26/04/2024

Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa (26-4-1947 - 26-4-2024)
Nâng bước con em ngư dân đến giảng đường

HẢI LĂNG

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26-4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa (Sanvinest Khánh Hòa) lần thứ 2 thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”, trao tặng 7 suất học bổng (trị giá 20 triệu đồng/suất) cho con em ngư dân trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là chương trình ý nghĩa, không chỉ sát cánh cùng ngư dân mà còn nâng bước các em sinh viên đến giảng đường.

Lãnh đạo Báo Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Hội Nghề cá Khánh Hòa trao học bổng cho sinh viên là con, em ngư dân.
Lãnh đạo Báo Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Hội Nghề cá Khánh Hòa trao học bổng cho sinh viên là con, em ngư dân.

Theo đuổi ước mơ đại học

Hôm chúng tôi đến thôn Lương Sơn 3 (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang), hỏi thăm gia đình em Lê Hữu Chiến - sinh viên năm nhất Khoa Xây dựng, Trường Đại học Nha Trang, người dân địa phương đã dành nhiều ngợi khen đối với Chiến. So với nhiều gia đình khác trong thôn, gia đình Chiến thuộc diện mới thoát từ hộ nghèo lên cận nghèo, gia cảnh hết sức khó khăn nhưng em luôn nỗ lực vượt khó, theo đuổi ước mơ đại học.

Ngoài giờ học, em Lê Hữu Chiến còn tranh thủ vá lưới thuê.
Ngoài giờ học, em Lê Hữu Chiến còn tranh thủ vá lưới thuê.

Chiến chia sẻ, em thi đỗ vào 2 trường đại học, trong đó có một trường ở TP. Hồ Chí Minh nhưng em đã chọn học tại Trường Đại học Nha Trang bởi thương mẹ công việc bấp bênh, thương cha sức yếu nhưng quanh năm đi làm thuê trên các tàu cá hoạt động dài ngày trên biển để lo cho bà nội đã lớn tuổi, 3 con đang tuổi ăn, tuổi học, nay lại thêm chi phí 4 năm học đại học của em. Chỉ vào chiếc xe đạp đã cũ, Chiến nói: “Đây là bạn đồng hành của em trong những ngày lên giảng đường, với khoảng 20km đạp xe mỗi buổi học. Những khi được nghỉ học, em lại đạp xe đến các điểm chế biến hải sản ở Vĩnh Lương xin làm công để có thêm chút thu nhập”. Chính suy nghĩ giảng đường đại học sẽ chắp cánh cho tương lai của mình sau này, Chiến đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả cao trong học tập. Là ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khoa, em còn tích cực tham gia nhiều hoạt đông của khoa, trường… 

Chúng tôi đến thăm gia đình em Đoàn Huỳnh Thị Bích Ngân - sinh viên năm nhất Khoa Kinh tế (Trường Đại học Nha Trang), thôn Tây Nam 1, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, đúng lúc ông Đoàn Ngọc Hoàng (ba của Ngân) vừa trở về sau hơn 1 tuần lênh đênh, làm thuê trên tàu cá ở địa phương. Ngân là con đầu trong gia đình, sau em còn có 1 em chậm phát triển trí tuệ, bệnh tim bẩm sinh và 1 em đang học lớp 4. Mẹ của Ngân đau ốm liên miên, vẫn tranh thủ đi làm thuê tại các lò cá theo giờ để lo cho các con nhưng thu nhập rất thấp, ngày có ngày không. Cuộc sống khó khăn đè nặng lên vai ông Hoàng. Những khi biển no, ông Hoàng có được 7 - 8 triệu đồng/tháng, biển đói thì chỉ được phân nửa. “Ngày Ngân vào đại học, vợ chồng tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng bởi hy vọng tương lai của con sẽ tốt đẹp hơn; lo bởi gia đình vốn đã khó khăn, nay phải lo toan thêm chi phí ăn học của cháu. Thấu hiểu những khó khăn của gia đình, ngay đầu năm thứ nhất đại học, Ngân đã xin đi phục vụ tại các nhà hàng ở Nha Trang để có thêm thu nhập, trang trải một phần chi phí ăn ở”, ông Hoàng kể.

Ngoài giờ học, em Đoàn Huỳnh Thị Bích Ngân 
đi làm thêm tại một nhà hàng ở Nha Trang.
Ngoài giờ học, em Đoàn Huỳnh Thị Bích Ngân đi làm thêm tại một nhà hàng ở Nha Trang.

Trong lần thứ 2 Chương trình “Đồng hành cùng ngư dân” được tổ chức, có 7 sinh viên là con các ngư dân trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, đang theo học tại các trường đại học trong và ngoài tỉnh được nhận học bổng. Ngoài gia đình 2 em sinh viên nêu trên, chúng tôi còn đến thăm gia đình 5 em sinh viên khác được nhận học bổng đợt này gồm: Đặng Hoàng Dương (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh), Đào Văn Nhi (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang), Nguyễn Đại Phú Quý (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) - cả 3 em đều là sinh viên năm nhất Trường Đại học Nha Trang; Trương Nguyễn Đình Hưng (phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa) - sinh viên năm nhất Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Xuân Diệu (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) - sinh viên năm nhất Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Mỗi em, mỗi hoàn cảnh khó khăn nhưng đều chung một nghị lực vượt khó đến giảng đường. Khi nghe Báo Khánh Hòa phối hợp với Sanvinest Khánh Hòa trao học bổng chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”, các em đã làm hồ sơ gửi về chương trình để được xem xét trao học bổng. “Số tiền 10 triệu đồng được nhận trong đợt này em sẽ để dành đóng học phí, trang trải một phần chi phí học tập. Em sẽ tiếp tục nỗ lực, đạt thành tích cao trong học tập để được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng học bổng của chương trình ở năm thứ 3 đại học”, em Đào Văn Nhi nói.

Em Đặng Hoàng Dương (ngoài cùng) 
trao đổi cùng bạn trong một tiết học
Em Đặng Hoàng Dương (ngoài cùng) trao đổi cùng bạn trong một tiết học
Em Đào Văn Nhi làm thêm công việc 
cứu hộ bờ biển tại một khách sạn ở Nha Trang.
Em Đào Văn Nhi làm thêm công việc cứu hộ bờ biển tại một khách sạn ở Nha Trang.

Chương trình ý nghĩa

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa, thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng chục nghìn ngư dân trong tỉnh. Để đồng hành cùng ngư dân, Báo Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biển đảo, ngư dân như: Trao hàng nghìn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân khai thác hải sản; tặng quà cho ngư dân những lúc khó khăn… Để góp phần thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; sát cánh với ngư dân trong tỉnh bám biển, khai thác tiềm năng kinh tế biển của tỉnh, Báo Khánh Hòa đã có ý tưởng và phối hợp với Sanvinest Khánh Hòa triển khai chương trình trao học bổng “Đồng hành cùng ngư dân". Trong lần đầu được tổ chức vào năm 2023, có 6 sinh viên được nhận học bổng. Năm nay, chương trình tiếp tục dành tặng 7 suất học bổng, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng cho sinh viên là con em ngư dân Khánh Hòa có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn động viên về vật chất, tinh thần cho các sinh viên vượt khó, tiếp tục theo đuổi giấc mơ đại học.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa cho biết: “Trong giai đoạn 2023 - 2027, Sanvinest Khánh Hòa sẽ tài trợ kinh phí để thực hiện chương trình này. Mỗi năm, sẽ có từ 5 đến 10 sinh viên là con em ngư dân trong tỉnh được xét, trao học bổng; mỗi suất trị giá 20 triệu đồng, được trao thành 2 đợt (đợt 1 xét tặng ở năm thứ nhất đại học, đợt 2 xét tặng ở năm thứ 3 đại học), mỗi đợt trao 10 triệu đồng/suất. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng được 2 đơn vị phối hợp thực hiện nhằm động viên ngư dân vươn khơi, bám biển; góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và tiếp sức cho các em sinh viên đến với giảng đường đại học”.

HẢI LĂNG