19:00, 28/01/2024

Đánh thức miền ký ức 

BÁO KHÁNH HÒA

Được triển khai từ tháng 6 đến tháng 12-2023, cuộc thi viết Những vùng ký ức trên Báo Khánh Hòa đã khép lại với nhiều dư vị cảm xúc. Cuộc thi đã chạm vào những góc nhỏ đằm sâu trong tâm tưởng mỗi người, từ đó kết nối những tâm hồn, lan tỏa những câu chuyện nhỏ đầy yêu thương về vùng đất xứ Trầm biển yến.

 

Đong đầy cảm xúc là những từ ngữ gói gọn trong hơn 100 bài tham gia dự thi của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Mỗi bài viết là một mạch cảm xúc, một khung trời yêu thương của mỗi người. Họ đã kể lại những câu chuyện muôn màu muôn vẻ của riêng mình, của vùng đất xứ Trầm biển yến qua góc xưa của mình, dung dị mà ấm áp. Những câu chuyện như lạ, như quen, của một người mà chạm vào ký ức của bao người cùng đồng cảm, chia sẻ và lan tỏa. Ở đó, bạn như gặp lại những ngày xưa gian khó ở huyện miền núi Khánh Sơn, ở vùng đất Đá Bàn, Đồng Muối - nơi neo đậu của những cánh cò cánh vạc và những người con xa quê buổi đầu lập nghiệp; gặp lại những nữ biệt động năm xưa ở chiến khu Đồng Bò một thời oanh liệt… Nha Trang chính là miền đất gợi nên nhiều cảm xúc nhất cho các tác giả. Cái hồn phố cũ ấy như là mạch ngầm cứ chảy mãi và tuôn trào. Cứ thế, bạn sẽ chạm vào từng góc phố, con đường, những ngôi chợ, ngôi trường, tiệm may xưa còn hoài trong ký ức; chạm vào dấu tích của một ga Nha Trang, làng chài Cửa Bé hay làng hoa Phước Hải ngày nào; một bờ ti gôn, bờ rau muống biển, một cây cầu cũng đủ gây thương nhớ; hay ấn tượng về nét đẹp thật thà, mến khách của anh lái taxi ở phố biển, về một người thầy dạy mình ngày thơ bé…

Nhiều bài viết là những dòng cảm xúc lắng đọng, đầy dư vị của những miền ấu thơ. Đơn giản chỉ là món chè đậu đen mẹ nấu năm xưa cho đứa con hôm nay nhớ về; một tên làng còn mãi trong trí nhớ của một đứa trẻ mấy chục năm trước khi nhớ về quê nội. Có khi phảng phất trong câu chữ đó hương vị món bánh tráng xoài đượm đầy vị yêu thương, chứa đựng cả tình cảm bao la người cha dành tặng của cô bé người miền Tây Nam Bộ còn hoài trong tâm tưởng mỗi khi theo mẹ ra thăm bố công tác ở Nha Trang thuở nào; hay vị nhớ - mùi vị của những viên kẹo đậu xanh nhiều màu ngoại làm gắn liền với mảnh đất Cam Ranh đầy nắng gió… 

Thành công của cuộc thi không chỉ là số lượng, chất lượng đông đảo các tác phẩm dự thi từ khắp nơi trong cả nước gửi về mà chính là sự đón nhận, phản hồi tích cực của độc giả, sự lan tỏa tình cảm thông qua cuộc thi này. Mỗi bài viết, mỗi vùng đất, mỗi cái tên được nhắc tới lại đánh thức miền ký ức của bao người. “Đong đầy kỷ niệm”; “những kỷ niệm nhắc lại thấy rưng rưng”; “cho những người xưa có dịp du lịch về miền ký ức”... Những comment trên facebook Báo Khánh Hòa đã cho thấy sự quan tâm theo dõi và cả tâm tình của bạn đọc đối với cuộc thi. Gửi bài tham gia dự thi, tác giả Đinh Văn Tiến - nhân viên KCS Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa chia sẻ rằng: “Những câu chuyện ký ức được chia sẻ qua chuyên mục Những vùng ký ức trên Báo Khánh Hòa mang đến cho độc giả không chỉ những câu chuyện cá nhân mà còn là những hồi ức chung của cộng đồng. Có những góc phố dường như lạc lõng giữa thời gian, nhưng nhờ những dòng chữ, những hình ảnh, mọi người có thể tái hiện lại những kỷ niệm ngọt ngào. Cuộc thi viết Những vùng ký ức trở thành một hành trình kể chuyện, là cơ hội để mỗi tác giả cùng nhau xây dựng nên một bức tranh lớn về quê hương, về những giá trị văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là sân chơi mà còn là nguồn động viên để giữ gìn và chia sẻ những giá trị quý báu của quê nhà. Đối với những người con xa xứ, cuộc thi mở ra không gian để họ thắp lên những ngọn đuốc nhỏ, kể về những ký ức đẹp nhất về vùng đất xứ Trầm biển yến. Qua từng dòng chữ, họ có cơ hội làm mới những ký ức và chia sẻ niềm tự hào về quê nhà đầy yêu thương. Cuộc thi là một cơ hội để mỗi người thể hiện tình cảm đối với nơi mình sinh ra, một dịp để kết nối những con tim, những câu chuyện, từng góc nhỏ của quê hương đẹp đẽ”…

Vâng, cuộc thi đã khép lại, nhưng những vùng ký ức trên Báo Khánh Hòa vẫn sẽ được tiếp nối để kết nối và lan tỏa thêm nhiều câu chuyện ấm áp được kể bằng những con chữ dung dị mà đầy yêu thương.

Mời bạn đọc tiếp tục gửi bài cộng tác cho chuyên mục "Những vùng ký ức".

6 tác phẩm đoạt giải "Những vùng ký ức"

Giải Nhất: Khu Đề pô xe lửa: Hoài niệm dấu xưa (tác giả Ái Duy)

Giải Nhì: - Ngôi trường trong ký ức (tác giả Lưu Cẩm Vân)

                - Mới xế chiều đã xách đòn ngồi đi đặt chỗ (tác giả Lê Quốc Sinh)

Giải Ba: - Những chuyến xe than đong đầy kỷ niệm (tác giả Thủy Ngân)

               - Có một làng hoa chỉ còn trong ký ức (tác giả Hoàng Nhật Tuyên)

               - Ký ức về những rặng phi lao bên biển (tác giả Lê Thị Bích Ngọc)

Ban giám khảo cuộc thi "Những vùng ký ức" gồm: Nhà báo Thái Thị Lệ Hằng - Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa; nhà báo Lê Hoàng Triều - Phó Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa; nhà báo Lê Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Thư ký xuất bản Báo Khánh Hòa; nhà báo Hoàng Thị Bích Thuần - Biên tập viên Báo Khánh Hòa. 

BÁO KHÁNH HÒA