04:06, 04/06/2022

Lại chuyện giá xăng…

-    Hôm quá kỷ niệm ngày cưới, tui nói một câu ngôn tình mà bà xã tui không nói được câu nào luôn. Đố ông tui nói câu gì?


-    Tui hứa không khen vợ hàng xóm, làm như thế là không bạo hành gia đình. Ông nói thế chứ gì?

 

-    Hôm quá kỷ niệm ngày cưới, tui nói một câu ngôn tình mà bà xã tui không nói được câu nào luôn. Đố ông tui nói câu gì?


-    Tui hứa không khen vợ hàng xóm, làm như thế là không bạo hành gia đình. Ông nói thế chứ gì?


-    Ha ha, ông cũng bắt trend nhanh nhỉ? Tui chỉ nói, tình yêu của anh dành cho em cũng như giá xăng vậy, ngày càng tăng nhiều hơn và không bao giờ ngừng lại.

Đấy, bà vợ nghe xong đứng hình luôn, vì tui nói đúng quá mà!


- Ờ, nghe giá xăng tăng là muốn tăng xông luôn! Xăng lên thì cái gì cũng lên theo. Tình hình này chắc tui bỏ xe máy đi xe đạp thật đấy ông ạ. Hôm qua đọc bài báo có anh chàng nào đó mấy năm nay đạp xe đi làm nên xăng tăng xăng giảm cũng không quan tâm, lại còn tiết kiệm được ối tiền…

- Được vợ khen nữa chứ, giờ tiết kiệm là quốc sách ông ạ!


- Hôm qua nói thế thôi chứ thật lòng tui mong giá xăng giảm. Lỡ nói tình yêu dành cho vợ như giá xăng tăng, mai mốt xăng hạ giá vợ lại bảo nói lại thì không biết thế nào…


- Chán nhà ông, ngôn với chả tình!!!


BẢO BẢO