11:04, 01/04/2022

Nhân tai

Đúng thật là khó đoán được ý trời. Có ai ngờ mới nắng xuân còn đang rực rỡ thế bỗng chốc mưa ào ào như là đang vào mùa mưa bão vậy…

- Đúng thật là khó đoán được ý trời. Có ai ngờ mới nắng xuân còn đang rực rỡ thế bỗng chốc mưa ào ào như là đang vào mùa mưa bão vậy…


- Đủ để thấy biến đổi khí hậu ghê gớm đến thế nào ông ạ! Mưa giông gió lốc có một đêm mà có địa phương đã thiệt hại hàng tỷ đồng.


- Thiên tai bất khả kháng, nhưng cũng một phần là do nhân tai. Ông bà mình nói rồi, “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”, con người cứ tàn phá thiên nhiên thì đến một lúc nào đó sẽ nhận lại sự trừng phạt từ thiên nhiên…

 

- Năm nào cũng thiệt hại nặng nề từ thiên tai. Nhưng cũng có cái thiệt hại từ… nhân tai đáng sợ hơn ông ạ!


- Tui biết ông nói gì rồi. Ông đang nói tới vụ thao túng thị trường chứng khoán của một ông chủ tập đoàn lớn vừa rồi chứ gì? Tui không am hiểu lắm về lĩnh vực này, nhưng nói thật là cứ làm xiếc như thế này thì đúng là đảo lộn tùng phèo, gây thiệt hại nghiêm trọng đến nền kinh tế…


- Nói đúng hơn là thách thức pháp luật. Nói lại nhớ, ngày này năm ngoái đi ngoáy mũi test Covid phải bấm bụng trả mấy trăm ngàn, giờ thì lại được tin bao nhiêu người vướng vòng lao lý cũng vì cái kit test ấy, đúng là người tính không bằng trời tính…


- Trời nào ở đây, làm sai pháp luật thì để pháp luật xử thôi…


BẢO BẢO