10:11, 05/11/2021

An toàn…

- Báo cho ông tin vui, tui đã có thẻ xanh Covid rồi nhá! Mong mãi giờ mới được chính chủ đấy! Giờ đi nhậu giơ thẻ xanh lên, quét mã QR là đàng hoàng ngồi lai rai được rồi…

- Báo cho ông tin vui, tui đã có thẻ xanh Covid rồi nhá! Mong mãi giờ mới được chính chủ đấy! Giờ đi nhậu giơ thẻ xanh lên, quét mã QR là đàng hoàng ngồi lai rai được rồi…
 
- Tui cũng có rồi nhưng vẫn luôn nhớ bài học nằm lòng là 5K, vậy cho chắc! Nhiều người ỷ có thẻ xanh là cứ như được cô Vi “bái bai” luôn vậy, không có đâu nhé! Lơ là, chủ quan dính đến em Vi thì thẻ gì cũng thế, lại khoanh vùng, truy vết, thông báo tìm người, cách ly, nghe đến là hãi!
 
- Quá hãi! An toàn đến đâu hoạt động đến đó, thời buổi sống chung với dịch bệnh thì phải thế thôi. 
 
- Có chỗ an toàn nhưng chưa chắc đã an toàn đấy ông ạ! Đấy, điển hình là vụ xe đang để trong bãi, có bảo vệ đàng hoàng, đùng cái bị ngân hàng cẩu đi để siết nợ mà chủ nhân không hề được thông báo. Còn vụ 18 trẻ em từ 2 - 6 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin, ai bảo đến tiêm ở trạm y tế là không an toàn nào? Thế mà vẫn bị… nhầm!
 
- Ừ nhỉ? Nhầm kiểu này đúng là… thót tim thật! Thế mới thấy, cẩn tắc vô áy náy, giờ thì đi đâu làm gì cứ phải cẩn thận, an toàn cho chính mình là quan trọng nhất!
 
BẢO BẢO