10:02, 16/02/2021

Những lễ hội ngoại nhập…

Lễ Tình yêu 14-2 (Valentine Day) năm nay rơi vào mùng ba Tết, một cái Tết đầu tiên thực hiện 5K để phòng, chống dịch. Các cửa hàng hoa và đồ lưu niệm khắp nơi kêu trời vì quá ít người mua…
 

Lễ Tình yêu 14-2 (Valentine Day) năm nay rơi vào mùng ba Tết, một cái Tết đầu tiên thực hiện 5K để phòng, chống dịch. Các cửa hàng hoa và đồ lưu niệm khắp nơi kêu trời vì quá ít người mua…
 
Đất nước mình mở cửa, hòa nhập với thế giới từ sau năm 1986, năm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khởi xướng đổi mới. Kể từ khi mở cửa, bao nhiêu lễ hội của thế giới được du nhập về, được thế hệ trẻ náo nức chào đón và quên dần những lễ cổ truyền tính theo lịch âm.
 
Những ngày kỷ niệm quốc tế có mặt sớm nhất trên đất nước ta phần nhiều mang tính chính trị. Thời còn chiến tranh đã có Quốc tế Phụ nữ 8-3, Quốc tế Lao động 1-5, Quốc tế hiến chương các nhà giáo 20-11… Dịp ấy lễ kỷ niệm đơn sơ, do lãnh đạo cơ quan tổ chức, sau bài diễn văn ôn lại lịch sử ngày kỷ niệm là xong.
 
Lễ Noel thì đã có từ rất lâu đời, kể từ khi các giáo sĩ phương Tây đến truyền đạo tại xứ mình, thời chúa Trịnh - Nguyễn phân tranh. Đến trước thời đổi mới, lễ này chỉ là lễ riêng của đồng bào theo đạo Thiên chúa, diễn ra trong các giáo xứ. Đêm Noel, nam thanh nữ tú dù không theo đạo nhưng hiếu kỳ, kéo về các nhà thờ xem lễ. Để rồi sau này, lễ Noel trở thành một dịp lễ lớn nhất trong xã hội. Trước lễ, hàng hóa phục vụ cho Noel bán rợp trời, cây thông, đồ trang trí hang đá, mũ áo ông già Noel… Dù không theo đạo, nhiều gia đình đặt dịch vụ ông già Noel tặng quà cho con nhỏ khiến dịp này, ông già Noel chạy xe máy giao quà bay tóc.
 
Những năm gần đây, giới trẻ trông ngóng lễ Tình nhân (14-2) và Halloween (31-10) là dịp để bày tỏ tình cảm với người yêu. Không cần biết lai lịch gốc tích lễ đó ra sao, chỉ biết dịp đó lo tặng quà, tặng hoa hồng cho người mình để ý, rủ nhau đi dự tiệc với chiếc mặt nạ cách điệu… Vậy là náo nức mong, náo nức chờ. Những ngày lễ, Tết thuộc về âm lịch như: Trung thu, Tết Thanh minh, Tết Đoan ngọ 5-5… bây giờ chỉ có những người già còn nhớ và tổ chức để giữ nếp nhà. 

 

Cây cảnh được kết thành hình trái tim là món quà dành cho các cặp đôi tặng nhau trong ngày 14-2. Ảnh: Mã Phương
Cây cảnh được kết thành hình trái tim, món quà dành cho các cặp đôi tặng nhau trong ngày 14-2. Ảnh: Mã Phương
 
 
Thế giới mỗi ngày một phẳng. Toàn cầu hóa là xu thế không thể đảo ngược, quá trình này đang xóa nhòa mọi ranh giới. Đất nước của ông cha ta cho dù có một nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc nhưng cũng không thể cưỡng lại được xu thế chung của thời đại. Thời đại này xét cho cùng là thời của tiêu dùng lên ngôi. Những lễ hội du nhập về, khoan dám bàn về việc hấp thụ những tinh hoa thế giới, mà chỉ thấy các lễ hội này đang trở thành dịp để xã hội bán hàng. Lễ hội nào có hàng hóa đó, có cầu thì có cung, thậm chí thị trường khôn ngoan còn vẽ ra bao nhiêu nguồn cung mới lạ để đáp ứng nhu cầu giới trẻ. Quà tặng càng độc đáo, càng đắt tiền, càng xa xỉ càng thể hiện đẳng cấp…
 
Người ta sống không thể tách rời xã hội được. Cuộc sống như một dòng sông chảy mãi không ngừng nghỉ. Vấn đề là làm sao dung hòa được cuộc sống nội tâm của con người với cuộc sống ào ạt, theo trào lưu thực dụng của xã hội. Đòi hỏi những người thế hệ 5 - 6X phải náo nức chờ mong các lễ hội du nhập dành cho thế hệ trẻ là điều… tức cười, cũng như bắt thế hệ trẻ ngày nay suốt ngày nhang khói với các dịp lễ âm lịch là điều không thể.
 
Hòa nhập nhưng không hòa tan, giữ gìn truyền thống bản sắc dân tộc… nghe thật hay và thấy thật khó khăn, khi chả mấy người hiểu đâu là nguồn gốc của những ngày lễ ấy, mà đó chỉ là cái cớ để người ta thể hiện quan tâm đến nhau. Vậy cũng tốt chứ...
 
Thủy Ngân