11:02, 11/02/2016

Rất yêu thành phố biển Nha Trang

Đối với Phạm Hương, Nha Trang là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm sâu sắc, đáng nhớ nhất là giây phút cô được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tại nơi này. Vừa trở về sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, Phạm Hương đã có cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên Báo Khánh Hòa…

Đối với Phạm Hương, Nha Trang là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm sâu sắc, đáng nhớ nhất là giây phút cô được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 tại nơi này. Vừa trở về sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới, Phạm Hương đã có cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên Báo Khánh Hòa…

 

 

Năm 2015 dường như là năm ghi nhiều dấu ấn của Phạm Hương. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới vừa qua chắc hẳn là một kỷ niệm đáng nhớ của Hương?

 

Cuộc thi là một trải nghiệm thú vị đối với bản thân Hương. Hành trình đi thi có vui, buồn và nhiều cảm xúc khác nhau, quan trọng là mình cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ấy, Hương rất xúc động khi nhận được sự quan tâm và tình cảm của mọi người ở quê nhà…


Quay trở lại với đêm chung kết ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức ở Nha Trang, cảm xúc của Hương thế nào?


Quả thật, khi đứng trên sân khấu hoành tráng và lộng lẫy ở Las Vegas, Hương chợt nhớ lại khoảnh khắc mình được gọi tên vào top 10 rồi top 5, top 3 ở Diamond Bay Nha Trang và thầm ao ước điều đó sẽ xảy ra lần nữa… Nhưng có lẽ là may mắn chưa mỉm cười với mình (cười). Nói vậy để thấy Hương sẽ không bao giờ quên giây phút ấy…


Nha Trang với Phạm Hương từ lâu đã rất quen thuộc, Hương yêu thành phố này, con người nơi đây. Những ngày lưu lại Nha Trang trong hành trình cuộc thi, kỷ niệm ấn tượng nhất với Phạm Hương chính là hoạt động thăm, tặng nhà cho các hộ nghèo dân tộc vùng núi ở Khánh Hòa hay chuyến thăm trẻ em mồ côi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Thấy được sự khó khăn của họ, mình mới trân quý cuộc sống và cảm thấy có trách nhiệm với cộng đồng. Hương mong muốn sẽ có nhiều đóng góp hơn để cùng chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh…


Nếu được chọn một nơi để Phạm Hương giấu mình sau những ngày làm việc mệt mỏi, Phạm Hương có chọn Nha Trang?


Nha Trang bình yên, người dân thân thiện và hiếu khách, Phạm Hương không chọn Nha Trang để làm nơi xả stress mà chọn Nha Trang là nơi để thư giãn, nghỉ ngơi và học cách sống bình dị, chan hòa của con người nơi đây.


Nổi tiếng, nhiều sự kiện và công việc, Phạm Hương có buồn khi những ngày Tết mình không thể hoàn toàn dành thời gian cho gia đình như ngày còn bé?


Đã là công việc thì mình không thể không làm, Phạm Hương sẽ biết cách đền bù cho gia đình. Dịp Tết, dù bận  Hương vẫn dành thời gian về nhà, đi chợ cùng mẹ, trang hoàng nhà cửa, thăm hai bên nội ngoại. Tết là Tết đoàn viên, là Tết của gia đình nên Hương nghĩ dù bận thế nào, mình cũng nên dành chút thời gian về sum họp gia đình, đó mới chính là Tết.


Mọi người cứ nói đầu Xuân cầu duyên, vậy năm nay, Phạm Hương nguyện xin cho mình điều gì?


Phạm Hương luôn cầu mong sự bình an cho gia đình, người thân, cầu mong công việc thuận lợi và bình yên, không thị phi, không ồn ào, còn duyên số thì trời định nên cũng không dám xin nhiều (cười).


Cám ơn cuộc trò chuyện đầu năm! Chúc Hương năm mới sẽ đạt được những điều mình mong ước!


Hưng Phạm (Thực hiện)