21:50, 24/11/2023

Rớt giá

BẢO BẢO

- Mấy tuần trước lo giải cứu bí đỏ, giờ lại đến tôm hùm bông rớt giá. Không biết sắp tới là thứ gì rớt giá nữa đây?

- Rớt giá đúng mùa… giảm giá, rầu thiệt chớ. Tôm hùm mắc tiền, đó giờ không dám ăn, giờ rớt giá mình giải cứu cũng được. Chỉ thiệt cho người nuôi…

- Thấy lời cứ ồ ạt nuôi, bạn hàng ngưng lại là đứng luôn! Kinh tế đang khó khăn, giờ làm gì cũng tính toán kỹ ông ạ!

- Cũng có tin vui với người nông dân là giá lúa gạo tăng cao. Vui đó mà cũng lo đó, vì không biết niềm vui kéo dài được lâu không, hay lại thấp thỏm lo rớt giá!

- Bởi vậy, để nông dân được hưởng lợi lâu dài, bền vững từ ngành nghề của mình cũng là bài toán khó. Chuyện này tui với ông bàn tới sáng mai cũng chưa xong! Thôi ta lại đi làm vài chai, lai rai nói chuyện đời…

- Tui tập được thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe rồi đó! Chịu khó tốn tiền đi xe ôm chút, uống thả phanh cũng không sao ông bạn già ạ!

- Cũng là giúp thêm đội ngũ xe ôm, grab có thêm thu nhập. Mà thôi, nay nhậu ở nhà cho an toàn, tôm hùm đang rẻ, bí đang rẻ, mua về làm vài món đảm bảo ngon - bổ - rẻ. Chỉ có bia là vẫn giá cũ thôi, ông nhỉ?

BẢO BẢO