23:11, 30/06/2023

Hóng...

BẢO BẢO

- Thở phào nhẹ nhõm rồi ông. Giờ tui mới chính thức nghỉ hè đây…

- Ủa con đi thi chớ ông đi thi đâu mà nhẹ nhõm với cả đòi nghỉ hè?

- Con đi thi mà bố mẹ cũng hồi hộp mất ăn mất ngủ chớ ông. Đợi thi xong cả nhà mới đi chơi hè, chưa biết kết quả thế nào, cứ phải xõa đã.

- Chúc mừng ông nhé, chúc mừng ông kết thúc cái sự lo 12 năm đèn sách của con cái. Năm nào đến mùa này cũng thấy rần rần, nào chuyện thi cử, nào chuyện lộ lọt đề, nào chuyện đề bài hay dở… Rồi cũng xong.

- Thiệt tình là nhẹ nhõm lắm ông ạ. Hết lo chuyện học, chuyện đưa đón học thêm học bớt rồi… Năm nào người ta cũng nói đến chuyện giảm tải mà mãi vẫn chưa thấy giảm chỗ nào. Hi vọng là sắp tới tụi nhỏ học hành, thi cử dễ thở hơn.

- Tui bây giờ đã phải đi lo mua sách giáo khoa cho con rồi, sợ hết. Nhớ hồi xưa thời mình, sách giáo khoa học từ đời anh chuyển qua đời em vẫn còn tốt, giờ thì cứ hễ lên lớp là phải mua một đống sách, mỗi năm giá đều tăng, trong khi sách cũ bán ve chai, phí quá phí!

- Ây da, tui nghe nói cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung làm rõ giá sách giáo khoa, những dấu hiệu lợi ích nhóm trong việc sản xuất, phát hành. Khui ra vụ này mới biết rõ những người “ăn” cả sách giáo khoa. Phải trị thật nghiêm, ông ạ!

- Chứ sao, mình có công ăn chuyện làm ổn định còn có tiền mua sách cho con, chứ nhiều gia đình nghèo lấy đâu ra tiền mua. Giờ hóng vụ này coi sao…

BẢO BẢO