Góc ảnh
08:07, 31/07/2021

Ấm áp tình người dọc Quốc lộ

Nhiều người đi từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương về qua TP. Cam Ranh đã ghé dọc đường để nhận những phần cơm, sữa, nước lọc… cho gia đình mình. Những phần ăn miễn phí này do người dân tự đóng góp, làm ấm lòng hàng nghìn người lao động bất đắc dĩ phải di cư về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Nhiều người đi từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương về qua TP. Cam Ranh đã ghé dọc đường để nhận những phần cơm, sữa, nước lọc… cho gia đình mình. Những phần ăn miễn phí này do người dân tự đóng góp, làm ấm lòng hàng nghìn người lao động bất đắc dĩ phải di cư về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

 

Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Ga cùng một số bạn bè, hàng xóm đã dậy nướng thịt, chia bún, nấu cơm, chiên trứng, luộc rau… để chuẩn bị những hộp cơm, những phần ăn mang nặng nghĩa tình dành cho người lao động di cư từ phía nam trở về quê. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, gần 100 phần bún thịt nướng được bày trước khách sạn Thành Mỹ đã được trao hết. Hàng trăm phần cơm, sữa, kèm nước lọc lại được vận chuyển ra để phục vụ người dân kịp bữa trưa.

 

Địa điểm cơm, sữa và nước miễn phí trước khách sạn Thành Mỹ mỗi ngày phát khoảng 400 phần.
Địa điểm cơm, sữa và nước miễn phí trước khách sạn Thành Mỹ mỗi ngày phát khoảng 400 phần.

 

Chia sẻ với phóng viên, bà Ga tâm sự: “Khoảng 1 tuần trước, tôi hay đi chợ vào buổi sáng thì thấy có rất nhiều người chạy xe máy từ TP. Hồ Chí Minh về, đến TP. Cam Ranh thì mệt lả, nằm ngủ vật vờ ven đường. Trông họ tội lắm vì không có nơi nghỉ ngơi, không có đồ ăn do dọc đường không còn quán xá gì cả. Một ý tưởng lóe lên trong đầu là phải có những hộp cơm, chai nước để tiếp sức cho họ về, và tôi đã quyết tâm thực hiện nó. Sau đó, nhiều người thấy hành động ý nghĩa nên đã ủng hộ, lúc thì góp công, lúc thì góp tiền… để duy trì chương trình được 5 ngày nay."

 

Chạy đi qua địa bàn TP. Cam Ranh từ xã Cam Thịnh Đông về tận phường Cam Nghĩa, chúng tôi chứng kiến hàng đoàn xe máy đi từ TP. Hồ Chí Minh về quê đủ biển số Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Nghệ An, Thanh Hóa. Cũng dọc cung đường này, hàng chục địa điểm phát cơm, nước miễn phí được người dân treo biển thật lớn để người đi đường dễ nhìn thấy từ xa.

 

Dừng chân nghỉ tại một khu đất trống ven đường thuộc địa phần phường Cam Nghĩa, anh Trần Văn Thể (quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết anh làm thợ hồ ở TP. Hồ Chí Minh nhưng thất nghiệp gần 2 tháng nay. Tiền không làm ra nhưng tiền trọ, tiền ăn ở, sinh hoạt phí ngày nào cũng phải tiêu. Không thể cầm cự được nữa vì dịch bệnh ngày càng tăng, anh cùng gần 50 đồng hương quyết  định chạy xe máy về quê để tránh dịch. Xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh chiều 30-7, đến trưa ngày 31-7 thì đoàn của anh đến TP. Cam Ranh. “Dọc đường từ Bình Thuận, Ninh Thuận hàng quán đều đóng cửa. May mắn đến Cam Ranh thì được rất nhiều người dân tặng cơm hộp, nước, sữa miễn phí. Ai cũng nghẹn ngào, cảm động trước tấm lòng của người dân nơi đây”, anh Thể cho hay.

 

Lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh cho biết, khoảng 3 ngày qua, lượng người từ TP. HCM về quê tránh dịch đi ngang qua TP. Cam Ranh rất nhiều. Chỉ riêng xe máy, mỗi ngày có khoảng 500 lượt. Đa số là lao động phổ thông, có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần tương trợ nhau trong mùa dịch, nhiều người dân TP. Cam Ranh đã tự nguyện đóng góp, làm những suất cơm, phần nước để hỗ trợ. Đây là điều hết sức đáng quý, nhân văn. Thành phố đã yêu cầu các xã, phường hướng dẫn người dân có các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, đeo khẩu trang cẩn thận, thường xuyên sát khuẩn, không tiếp xúc gần với người nhận cơm…

 

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Khánh Hòa Online ghi nhận được trên Quốc lộ 1 qua địa bàn TP. Cam Ranh vào ngày 31-7.

 

Điểm cơm chay miễn phí ở phường Cam Thuận do chùa Thiên Long tổ chức vào sáng ngày 31-7.
Điểm cơm chay miễn phí ở phường Cam Thuận do chùa Thiên Long tổ chức vào sáng ngày 31-7.

 

Người đi đường có thể ghé để nhận cơm, nước uống và sữa miễn phí.
Người đi đường có thể ghé để nhận cơm, nước uống và sữa miễn phí.

 

Những phần nước làm mát lòng người lao động nghèo
Những phần quà làm mát lòng người lao động nghèo.

 

Phần bún thịt nướng được nhóm của bà Ga phát sáng 31-7
Phần bún thịt nướng được nhóm của bà Ga phát sáng 31-7.

 

Những suất cơm sẵn sàng phục vụ khách đi đường
Những suất cơm sẵn sàng phục vụ khách đi đường

 

...và được khẩn trương tiếp thêm khi hết
...và được tiếp thêm khi hết.

 

Anh Trương Thành Tú chạy xe tải từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội ghé nhận cơm từ thiện tại TP. Cam Ranh
Anh Trương Thành Tú chạy xe tải từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội ghé nhận cơm từ thiện tại TP. Cam Ranh.

 

Đoàn người từ TP. Hồ Chí Minh về Nghệ An nghỉ ngơi bên đường ở phường Cam Nghĩa sau khi nhận cơm từ thiện dọc đường.
Đoàn người từ TP. Hồ Chí Minh về Nghệ An nghỉ ngơi bên đường ở phường Cam Nghĩa sau khi dùng cơm từ thiện.

 

Chị Đinh Thị Vinh cùng con trai 9 tháng tuổi và con gái 7 tuổi trên đường về Nghệ An vui mừng nhận cơm và sữa miễn phí từ người dân TP. Cam Ranh.
Chị Đinh Thị Vinh cùng con trai 9 tháng tuổi và con gái 7 tuổi trên đường về Nghệ An vui mừng nhận cơm và sữa miễn phí từ người dân TP. Cam Ranh.

 

VĂN KỲ