07:11, 07/11/2015

Lật thuyền, 1 nam sinh lớp 11 mất tích

Đến 0 giờ 30 ngày hôm nay (7-11), lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dùng ghe, lưới và một số thuyền nhỏ để tìm kiếm nạn nhân bị lật thuyền, mất tích dưới cửa sông Quán Trường, đoạn ngay dưới chân cầu Bình Tân, TP. Nha Trang (Khánh Hòa)...

Đến 0 giờ 30 ngày hôm nay (7-11), lực lượng chức năng vẫn tiếp tục dùng ghe, lưới và một số thuyền nhỏ để tìm kiếm nạn nhân bị lật thuyền, mất tích dưới cửa sông Quán Trường, đoạn ngay dưới chân cầu Bình Tân, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Nạn nhân được xác định là một học sinh tên Huy học lớp 11, trú tại phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang.

 

Lực lượng chức năng sử dụng ghe, thuyền nhỏ tìm kiếm nạn nhân.
Lực lượng chức năng sử dụng ghe, thuyền nhỏ tìm kiếm nạn nhân.
 
Nhiều người dân đứng trên cầu Bình Tân dõi theo lực lượng chức năng tìm kiếm học sinh mất tích.
Nhiều người dân đứng trên cầu Bình Tân dõi theo lực lượng chức năng tìm kiếm học sinh mất tích.

 

Chưa hết bàng hoàng, Mạnh - nhân chứng trong vụ lật thuyền kể lại, khoảng 20 giờ ngày 6-11, thanh niên này cùng Huy và 5 thanh thiếu niên khác kéo nhau đến một xà lan thả neo dưới cầu Bình Tân để uống rượu. 

 

Mạnh bàng hoàng kể lại sự việc.
Mạnh bàng hoàng kể lại sự việc.

 

Gần một tiếng sau, Huy được người nhà gọi điện yêu cầu về sớm nên học sinh này cùng Mạnh và Đạt, cả hai đều trú cùng phường với Huy, rời xà lan xuống một thuyền nhỏ để chèo vào bờ, ra về. Tuy nhiên, khi cả 3 chèo được một đoạn thì thuyền bất ngờ bị lật do nước chảy xiết. Mạnh và Đạt cố bơi được vào bờ, Huy mất tích. “Em và Đạt bơi được vào bờ rồi chạy lên đường kêu người dân đến cứu. Sau đó em chạy xuống tìm thì thấy chiếc mũ của Huy dạt vào gần bờ. Nghĩ Huy bị nước đánh dạt vào nhưng khi em tìm cách tiếp cận thì chỉ có chiếc mũ của cậu ấy”, Mạnh thuật lại. 
 
L.G