09:07, 01/07/2018

Lão nông làm kinh tế giỏi

Đó là ông Huỳnh Văn Giáo (thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa), lão nông có tinh thần vượt khó, đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ 2 lần tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015.

Đó là ông Huỳnh Văn Giáo (thôn Phong Ấp, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa), lão nông có tinh thần vượt khó, đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ 2 lần tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015. Tại hội nghị Người cao tuổi thị xã Ninh Hòa sản xuất giỏi lần thứ 2 năm 2018, ông được tôn vinh danh hiệu sản xuất giỏi cấp huyện, được bầu đi dự hội nghị Người cao tuổi Khánh Hòa sản xuất giỏi năm 2018.

 

Ông Huỳnh Văn Giáo báo cáo thành tích tại Hội nghị Người cao tuổi thị xã Ninh Hòa sản xuất giỏi lần thứ 2 năm 2018.

Ông Huỳnh Văn Giáo báo cáo thành tích tại Hội nghị Người cao tuổi thị xã Ninh Hòa sản xuất giỏi lần thứ 2 năm 2018.


Trước đây, gia đình ông Giáo được giao thửa đất 2.000m2. Mặc dù ruộng lúa hai vụ, nhưng cuộc sống gia đình ông chỉ đủ ăn, chi phí cho sinh hoạt khác không biết kiếm đâu ra. Ông suy nghĩ: “Muốn làm giàu phải tìm đến nơi đất rộng, người thưa mà khai hoang, vỡ hóa đẩy mạnh trồng trọt, chăn nuôi”. Năm 1996, ông Giáo đến vùng đất kinh tế mới Ninh Trang, thuộc xã Ninh Phụng khảo sát thực địa rồi xin khai hoang trồng mía. Được địa phương ủng hộ, ông vay vốn đầu tư khai hoang trồng mía. Khai hoang đến đâu, vợ chồng ông trồng mía, đậu, khoai lang đến đó. Vài năm sau, gia đình ông đã khai hoang được 20ha. Vạn sự khởi đầu nan. Thời tiết không được thuận, nắng thì khô hạn, mưa thì lũ lụt, giống mía lúc đầu ông sử dụng 100% là mía cau, tuy chịu hạn giỏi nhưng năng suất lại thấp. Lúc này, ngành mía đường Khánh Hòa cũng mới hình thành nên tiêu thụ mía còn rất hạn chế. Mía trồng đến mùa, ông phải tự sản xuất ra loại đường nâu và tự tiêu thụ. Tuy nhiên, nhờ cần cù chịu khó, gia đình ông Giáo vẫn duy trì 2.000m2 đất lúa ở thôn Phong Ấp, Ninh Bình, vừa bám trụ nơi vùng đất mới Ninh Trang. Ngày ngày, ông cùng hàng chục nhân công cần mẫn chăm sóc cây mía, tiếp tục khai hoang mở rộng diện tích. Nhờ vậy, đến năm 2002, ông đã có 38ha mía.


Cũng từ đây, được sự hỗ trợ về vốn và bao tiêu sản phẩm của Công ty Đường Ninh Hòa, ông Giáo dần dà vượt qua khó khăn và vươn lên. Năm 2011, khi đã có 50ha mía, ông Giáo đầu tư 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống dẫn nước từ hồ Suối Sim, xã Ninh Sim về khu kinh tế mới Ninh Trang. Nhờ có nguồn nước tưới tiêu chủ động, lại thêm giống mới nên năng suất cây mía ngày một cao, từ 20, 30 tấn tăng lên 70 tấn/ha. Nhà máy Đường Cam Ranh, Ninh Hòa đi vào hoạt động ổn định, mía chặt đến đâu công ty thu mua đến đó, bình quân mỗi héc-ta ông lãi từ 25 đến 30 triệu đồng. Tiền thu hoạch từ cây mía, ông Giáo đầu tư mua 2 xe vận tải chở mía và 2 máy cày đại làm đất trồng mía. Lãi mẹ đẻ lãi con, giờ đây, từ cây mía, dịch vụ xung quanh cây mía và chăn nuôi, mỗi năm gia đình ông thu bình quân 2,5 đến 3 tỷ đồng.


Từ cây mía, ông Giáo đã tạo việc làm thường xuyên cho 15 đến 20 lao động; giúp vốn và kỹ thuật cho 5 hộ trồng mía có diện tích nhỏ hơn biết cách vươn lên. Ngoài ra, gia đình ông còn đóng góp cùng địa phương thực hiện các công trình công ích công cộng như: làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, ủng hộ người dân bị thiên tai bão lụt, trong đó có 47 hộ gia đình thôn Phong Ấp.


Nguyễn Xuân