Không ồn ào, hoành tráng, triển lãm điêu khắc “Hương rừng Tây Nguyên” của nghệ sĩ K.Minh Tuấn (tên thật là Trần Đức Tuấn) đến từ TP. Đà Lạt lần đầu tiên ra mắt công chúng Nha Trang.
Không ồn ào, hoành tráng, triển lãm điêu khắc “Hương rừng Tây Nguyên” của nghệ sĩ K.Minh Tuấn (tên thật là Trần Đức Tuấn) đến từ TP. Đà Lạt lần đầu tiên ra mắt công chúng Nha Trang. Bước chân vào không gian vườn tượng, du khách sẽ “thấm” cái hồn của con người Tây Nguyên, cái đẹp của cảnh sắc Tây Nguyên, những triết lý nhân sinh của người và đất nơi đây.
Festival Biển 2011 mang nhiều nét mới lạ, hấp dẫn công chúng trong và ngoài nước không chỉ bởi những sự kiện nghệ thuật biểu diễn đương đại, mà còn là dịp để giới thiệu đến mọi người những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa; đồng thời là dịp để thể hiện sự giao lưu văn hóa của tỉnh nhà với những địa phương, quốc gia khác. Triển lãm văn hóa Chăm, phục dựng lễ hội cầu ngư, giao lưu văn hóa Pháp, trưng bày gốm Lư Cấm… là những hoạt động thể hiện cho ý nghĩa đó. Vườn tượng “Hương rừng Tây Nguyên” được trưng bày tại khu vực công viên bờ biển (gần số 16 Trần Phú) chính là điểm nhấn đặc trưng những giá trị văn hóa của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ trong những ngày diễn ra Festival Biển.
Công chúng xem triển lãm “Hương rừng Tây Nguyên”. |
Hơn 15 năm theo nghiệp điêu khắc tượng gỗ đã biến chàng trai gốc Hà thành Trần Đức Tuấn hào hoa ngày nào thành một K.Minh Tuấn bụi bặm, phong trần như người Tây Nguyên. Cái được, cái mất của nghiệp đời nghệ sĩ với K.Minh Tuấn không có gì phải tiếc nuối. Một vài giải thưởng khu vực, quốc gia đối với anh cũng chỉ là nguồn động viên. Điều trăn trở của anh không gì khác ngoài hiện thực đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đang dần mai một. Tạc tượng về những bà mẹ, những người phụ nữ, những đứa trẻ Tây Nguyên với K.Minh Tuấn như một sự ám ảnh. Một giọt sương tượng trưng cho sự bắt đầu của một đời người; những cánh tay cầu mưa cũng là mong mỏi cho niềm khát khao hạnh phúc; một dáng ngồi còm cõi của bà mẹ già là nỗi buồn cho sự phôi phai của thời gian… Lối nghĩ của người Tây Nguyên là thế - đơn giản nhưng đầy tính hình tượng. K.Minh Tuấn đã nắm bắt những điều đó để gửi tới mọi người những thông điệp về nền văn hóa Tây Nguyên.
Lần đầu tiên mang “gia tài” của mình đi triển lãm ngoài địa bàn TP. Đà Lạt, K.Minh Tuấn chọn Festival Biển Nha Trang, bởi đơn giản anh nghĩ: “Nha Trang - Đà Lạt, biển và rừng, văn hóa biển với văn hóa núi rừng có yếu tố khác biệt. Đây chính là điều khiến tôi quyết tâm thực hiện triển lãm này. Bởi lẽ, công chúng luôn thích thú với những điều mới lạ. Đó là yếu tố để thông điệp của tôi được thành công”. Quả thực, ngay trong buổi chiều 8-6, khi K.Minh Tuấn vừa vác tượng từ xe tải xuống trưng bày đã có rất nhiều người dân và du khách đến xem. Như vậy, trong Festival Biển 2011, công chúng lại có thêm một địa chỉ văn hóa để thưởng lãm.
NHÂN TÂM