07:07, 12/07/2010

Không nên “bỏ qua” mọi người!

Công viên là nơi dành cho mọi người đến vui chơi, đi dạo, nhưng có rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, đã chọn nơi đây để thổ lộ yêu đương một cách lộ liễu. Ghế đá, bãi cỏ, gốc cây trong công viên đã bị họ biến thành “chiếc giường tình ái”, khiến không ít người dân và du khách thấy rất phản cảm khi buộc phải chứng kiến cách thổ lộ tình cảm “hiện đại” ấy.

Công viên là nơi dành cho mọi người đến vui chơi, đi dạo, nhưng có rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, đã chọn nơi đây để thổ lộ yêu đương một cách lộ liễu. Ghế đá, bãi cỏ, gốc cây trong công viên đã bị họ biến thành “chiếc giường tình ái”, khiến không ít người dân và du khách thấy rất phản cảm khi buộc phải chứng kiến cách thổ lộ tình cảm “hiện đại” ấy.

° “Chỉ còn ta với nồng nàn”!

17 giờ 30, chúng tôi chạy xe dọc tuyến công viên biển Trần Phú (TP. Nha Trang). Thời điểm này, người dân và du khách đi dạo, hóng mát và tập thể dục khá đông. Gió biển mát rượi khiến ai ai cũng cảm thấy thoải mái. 19 giờ 30, khi những người đi dạo, tập thể dục buổi chiều đã dần thưa, hầu hết các ghế đá dọc công viên đã được các cặp tình nhân chiếm làm “khoảng trời riêng” của họ. Mặc cho phố xá ồn ào, người dân và du khách qua lại, các cặp đôi này cứ “say sưa quên đất trời”. Họ thoải mái thể hiện những cử chỉ như ở chốn phòng the, khiến không ít người phải đỏ mặt!

Bỏ mặc tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, đôi thanh niên này vẫn thổ lộ tình cảm như chốn không người.
Không chỉ buổi tối, ban đêm, vào ban ngày, cũng có không ít thanh thiếu niên chọn công viên làm nơi tâm sự và thổ lộ tình cảm. Công viên càng vắng người, những cặp đôi lại càng quấn lấy nhau. Anh Nguyễn Văn Út - một thành viên Đội Xung kích lắc đầu: “Lớp trẻ bây giờ sống “thoáng” quá, cứ như Tây vậy! Nhiều hôm đã quá khuya, có đôi mải mê “tỏ tình”, quên cả giờ giấc. Đây chính là cơ hội cho các đối tượng lưu manh, nghiện ngập tới trấn lột, xin đểu…”.

Khu vực Công viên Thanh Niên (phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang), ban ngày là sân tập luyện thể thao, nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi đây trở thành địa điểm khá lý tưởng cho các cặp tình nhân. Không chỉ ghế đá, gốc cây mới được chọn làm “mặt bằng tỏ tình”. Mặt sân rộng rãi, thoáng đãng cũng được trưng dụng. Việc ai nấy làm, chẳng ai để ý đến ai, bởi lúc đó, với họ, “chỉ còn ta với nồng nàn”!

Đáng nói nữa là những đôi bạn trẻ vào công viên tỏ tình còn đem theo đồ ăn, nước uống. Ăn uống xong, họ vô tư vứt rác bừa bãi lên cỏ, bãi cát, ghế đá…

° Đôi điều trăn trở

Nếu các đôi nam nữ trẻ ngồi chơi, trò chuyện như bao người khác thì có lẽ chẳng ai ý kiến gì. Nhưng thổ lộ tình yêu “hiện đại” kiểu đó khiến người dân và du khách cảm thấy khó chịu. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến suy nghĩ trong sáng của trẻ thơ khi đến công viên. Chị Hoàng Thị Thắm (phường Tân Lập, TP. Nha Trang) dắt con đi dạo mát ở công viên cho biết: “Tôi thường đưa cháu ra đây dạo mát vào mỗi buổi chiều, bắt gặp cảnh những thanh thiếu niên yêu nhau thái quá làm tôi cũng ngượng, và cảm thấy lo mỗi khi cháu thắc mắc”.

Việc thanh thiếu niên chọn công viên làm “điểm đến” để thổ lộ tình yêu còn nói lên một điều, thanh thiếu niên hiện đang rất thiếu những sân chơi lành mạnh, đặc biệt là những sân chơi có sức hấp dẫn, thu hút lớp trẻ.

VĂN GIANG