06:11, 15/11/2014

Hoàn cảnh đáng thương của cụ bà 80 tuổi

Một ngày cuối tháng 10, chúng tôi tìm đến nơi ở của cụ Nguyễn Thị Bé (tên thường gọi là cụ Phúc), 80 tuổi, ở thôn Lương Sơn 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang. Chúng tôi không khỏi xót xa khi thấy chỗ ở của cụ là một chuồng heo cũ, bên trên là mảnh vải bạt được chăng tạm bợ để che mưa, che nắng.

Một ngày cuối tháng 10, chúng tôi tìm đến nơi ở của cụ Nguyễn Thị Bé (tên thường gọi là cụ Phúc), 80 tuổi, ở thôn Lương Sơn 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang. Chúng tôi không khỏi xót xa khi thấy chỗ ở của cụ là một chuồng heo cũ, bên trên là mảnh vải bạt được chăng tạm bợ để che mưa, che nắng.

 

Cụ Phúc bên chỗ ở của mình là chuồng heo cũ.
Cụ Phúc bên chỗ ở của mình là chuồng heo cũ.


Lối xóm cho biết, chuồng heo cũ đó là của gia đình cụ Nguyễn Thị Lại (84 tuổi). Thấy hoàn cảnh của cụ Phúc già yếu, sống một mình, không có nhà cửa nên cụ Lại bảo con cái lợp tấm bạt cho cụ Phúc ở qua ngày. Tính đến nay, bà cụ đã sống trong cái chuồng heo cũ này gần 6 năm.


Cụ Phúc cho biết: Chồng cụ mất sớm, một mình cụ phải nuôi hai người con. Vì nghèo nên con của cụ không được học hành đến nơi đến chốn. Đến tuổi trưởng thành, anh con trai đi kinh tế mới ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, còn con gái theo chồng đi làm rẫy. Thấy con cái khổ quá, cụ không dám ở với ai, trở về quê sống lang thang, nay đây mai đó, làm thuê, làm mướn để kiếm cơm qua ngày.


Được biết, hàng ngày, cứ tầm 3 giờ sáng đến 11 giờ trưa, cụ Phúc có mặt ở cảng cá Vĩnh Lương để bưng cá thuê mỗi khi các ghe vào bến, sau đó dọn dẹp sạch khu vực. Hoàn thành công việc, chủ ghe trả công cho cụ bằng vài ký cá vụn. Cụ mang số cá đó đi bán được khoảng từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng, lấy tiền mua gạo. Thức ăn hàng ngày của cụ là vài con cá trong số cá vụn này. Vào mùa biển động, mưa gió, cụ Phúc đi lượm ve chai hoặc rửa chén bát cho mấy quán ăn trong thôn. Cũng nhờ trời thương, nên dù đã 80 tuổi, thân hình gầy ốm, nhưng cụ cũng ít khi bị ốm đau, bệnh tật.


Theo ông Đặng Hát, Trưởng thôn Lương Sơn 2, ở trong thôn ai cũng thương hoàn cảnh của cụ Phúc, nhưng do cụ không có đất nên chính quyền địa phương không thể đề xuất xây nhà tình nghĩa cho cụ. Hiện nay, mỗi tháng cụ được hưởng trợ cấp dành cho người cao tuổi là 270.000 đồng. Thi thoảng, chính quyền địa phương, bà con lối xóm và một số nhà hảo tâm cũng giúp đỡ cho cụ chút tiền, gạo, mì tôm...


Chia tay cụ Phúc, chúng tôi cứ canh cánh trong lòng. Đang mùa mưa bão, rồi tuổi mỗi ngày mỗi cao, cụ Phúc sẽ sống những ngày tới ra sao? Chúng tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm sẻ chia phần nào khó khăn cho cụ Phúc. Bạn đọc có thể giúp đỡ cụ trực tiếp tại thôn Lương Sơn 2 - xã Vĩnh Lương, Nha Trang hoặc gửi về Phòng Bạn đọc, Báo Khánh Hòa - 77 Yersin, TP. Nha Trang. Điện thoại: 058.3822019.


T.D - G.Đ