19:58, 26/09/2023

Cháu bé 8 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo ước mơ được đến trường

THÙY DƯƠNG

Đó là hoàn cảnh đáng thương của cháu Võ Thị Ngân Tuyền (sinh năm 2015, trú Tổ 14 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) mắc bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ hệ thống tổn thương da, khớp, cơ từ lúc 2 tuổi. Căn bệnh quái ác đã khiến cháu Tuyền ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nên đến nay, Tuyền chưa từng được cắp sách đến trường với các bạn cùng trang lứa…

Cháu Võ Thị Ngân Tuyền
Cháu Võ Thị Ngân Tuyền mắc bệnh hiểm nghèo đang cần sự giúp đỡ.

Căn nhà tôn của gia đình cháu Tuyền nằm sâu trong con hẻm thuộc Tổ 14 Ngọc Thảo, cháu Tuyền vẻ mệt mỏi vì đang sốt, nằm thu mình trên tấm nệm cũ đặt ngay gần cửa ra vào phòng khách. Chị Nguyễn Thị Kim Tha (sinh năm 1983) - mẹ của Tuyền tất tả chuẩn bị đồ dùng để chở con đến phòng khám tư bằng chiếc xe đạp cọc cạch dựng ở một góc nhỏ trước hiên nhà. Tranh thủ chút thời gian, chị Tha chia sẻ với chúng tôi, khi Tuyền vừa lên 2 tuổi, cháu thường sốt cao kéo dài, phù mặt, tay chân yếu, không đi được. Gia đình đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) chữa trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu Tuyền bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống tổn thương da, khớp, cơ cần phải được theo dõi và điều trị mới kéo dài sự sống. "Khi nghe bác sĩ thông báo con mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng tôi chỉ biết ôm con khóc, suy sụp tinh thần vì chi phí chữa trị cho con cần số tiền lớn mà gia đình không có khả năng", chị Tha nói trong nước mắt.

Gia đình chị Tha thuộc diện hộ cận nghèo của phường, là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Vợ chồng chị Tha xin làm công nhật dọn vệ sinh, chăm sóc cây cảnh tại một khu du lịch, tiền công mỗi ngày khoảng 200.000 đồng/người. Tuy nhiên, vì cháu Tuyền thường xuyên ốm đau, nằm viện liên tục nên chị Tha đành phải bỏ dở công việc để ở nhà chăm sóc con. Anh Võ Nguộc (sinh năm 1975) - chồng chị Tha xin làm đủ việc để mong có tiền lo chữa bệnh cho con và trả nợ. Số tiền 75 triệu đồng anh chị vay mượn từ người thân, hàng xóm, ngân hàng không biết bao giờ mới trả hết được mà tình trạng bệnh của cháu Tuyền vẫn chưa thuyên giảm. Được biết, thời gian chữa trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 2, cứ mỗi tuần chị Tha lại khăn gói đưa con vào TP. Hồ Chí Minh tái khám. Thương hoàn cảnh của mẹ con chị đi lại tốn kém, nhà xe đã giảm giá vé cho 2 mẹ con.

Chị Tha còn có 2 người con riêng là cháu Nguyễn Thụy Kim Thủy (sinh năm 2003) và Nguyễn Hữu Tiên (sinh năm 2006). Cháu Thủy hiện là sinh viên năm thứ 3, ngành Marketing của Trường Đại học Nha Trang. Ngoài thời gian lên lớp, Thủy làm thêm ở một tiệm bánh pizza, thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng để phụ mẹ trang trải học phí nhưng khi bài vở nhiều thì Thủy phải nghỉ làm để tập trung cho việc học. Còn cháu Tiên học xong cấp 2 muốn đi học nghề sửa xe ô tô nhưng thấy gia đình đang gặp khó khăn nên đã xin vào làm nhân viên phục vụ quán ăn, thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng để đỡ gánh nặng cho mẹ lo em gái bệnh tật.

Hiện nay, cháu Tuyền còn mắc thêm bệnh gan nên ăn uống kém, cân nặng chỉ hơn 24kg. Trên cơ thể từ mặt đến chân nổi ban đỏ, da xám xịt, cơ cứng, đau nhức xương khớp. Nhìn con bị bệnh tật hành hạ ngày đêm không ngủ được, chị Tha chỉ biết ôm con nghẹn ngào, lòng quặn thắt. Chị Tha tâm sự: "Từ lúc mắc bệnh đến nay, cháu Tuyền vẫn chưa được đi học. Vì khó đi đứng nên cháu tự học trên mạng Internet. Nhiều lúc nghe con nói “Mẹ ơi! Con thích được đến trường học cùng với các bạn” mà tôi đau lòng quá!. Tôi hi vọng có phép màu kỳ diệu cho con gái bé bỏng được khỏe mạnh, trở lại cuộc sống bình thường".

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Tha, ông Nguyễn Tem - Tổ trưởng Tổ dân phố 14 Ngọc Thảo cho biết: "Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Tha thuộc diện hộ cận nghèo của phường, cháu Tuyền mắc căn bệnh hiểm nghèo nên điều trị rất tốn kém. Địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ phần nào song hoàn cảnh của gia đình chị khó khăn nên tôi mong có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho gia đình chị vượt qua giai đoạn khó khăn này".

THÙY DƯƠNG

Mọi sự giúp đỡ cho cháu Võ Thị Ngân Tuyền xin liên hệ chị Nguyễn Thị Kim Tha, địa chỉ: Tổ 14 Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; số điện thoại 0964.014249 hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại: 0258.3822019. Số tài khoản: 0581000765262 Vietcombank Nha Trang.