11:06, 05/06/2015

Dang dở ước mơ...

Ngày 1-6, em Lê Thị Kim Oanh (học sinh lớp 12C14 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP. Nha Trang) bị xe bồn cuốn vào gầm và kéo lê trên đường gần 50m. Vụ tai nạn khiến cho cô học trò nhỏ đang phải từng ngày giành giật lại sự sống, dang dở kỳ thi tốt nghiệp, bỏ lỡ những dự định cho tương lai...

Ngày 1-6, em Lê Thị Kim Oanh (học sinh lớp 12C14 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP. Nha Trang) bị xe bồn cuốn vào gầm và kéo lê trên đường gần 50m. Vụ tai nạn khiến cho cô học trò nhỏ đang phải từng ngày giành giật lại sự sống, dang dở kỳ thi tốt nghiệp, bỏ lỡ những dự định cho tương lai...


Mấy ngày hôm nay, phòng hậu phẫu của Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa lúc nào cũng có bóng dáng các cô cậu học trò ra vào. Nữ sinh Lê Thị Kim Oanh nằm bất động trên giường bệnh, các y, bác sĩ vẫn ngày ngày cố gắng cứu em thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”. Nhìn bạn bè của Oanh đứng ngoài phòng hậu phẫu với ánh mắt ngấn lệ đầy lo lắng, ai cũng cảm thấy chạnh lòng. Kể từ khi nhận được hung tin bạn mình bị xe bồn tông đang trong cơn nguy kịch, dù bận ôn thi tốt nghiệp nhưng các học sinh lớp 12C14 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đều tranh thủ ghé vào bệnh viện để thăm hỏi tình hình sức khỏe của bạn. Em Lê Huyền An (bạn học với Oanh) mắt đỏ hoe sụt sùi: “Vậy là kỳ thi tốt nghiệp năm nay Oanh sẽ phải bỏ lỡ. Nhận được tin dữ, chúng em đều rất buồn và lo lắng. Giá như đừng có chuyện gì xảy ra, giờ này Oanh đang cùng bọn em lo ôn thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay tuổi học trò...”. Nói đến đây, An ngẹn lời, 2 dòng nước mắt cứ lăn dài trên má cô học trò bé nhỏ. Không ai nói với ai, song tất cả bạn của Oanh đều cầu mong cho em sớm thoát khỏi cơn nguy kịch để tiếp tục được đến trường như nhiều bạn cùng trang lứa.

 

Em Oanh sau ca phẫu thuật mổ sọ
Em Oanh sau ca phẫu thuật mổ sọ


Em Kiều Trần Minh Thư, học sinh lớp 10A11 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi xúc động nói: “Chúng em biết thông tin chị Oanh bị tai nạn giao thông qua facebook của nhà trường. Nhìn chị Oanh nằm trên giường bệnh trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết khâu vẫn còn rướm máu, chân tay không cử động được, chúng em không khỏi xót xa và chỉ biết cầu mong chị sẽ sớm bình phục để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình”.


Theo Bác sĩ Trần Hoàng Minh - Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân Oanh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhập viện khoảng 9 giờ 30 ngày 1-6 trong tình trạng rất nặng, khó thở, da nhợt nhạt, không cử động được, vùng đầu có vết thương lủng lỗ 5x5cm, máu chảy nhiều… Sau khi được các bác sĩ chẩn đoán, Oanh bị đa chấn thương sọ não, vỡ lún sọ, dập não, xuất huyết trong mô não ở vùng trán đỉnh bên phải, tràn khí màng phổi bên trái và được chỉ định mổ cấp cứu xử lý tổn thương đầu và phổi. Sau khi phẫu thuật, truyền máu, bệnh nhân tỉnh táo. Về thương tổn, do vòm sọ vỡ nát nên bệnh nhân bị khuyết sọ. Khoảng 2 tháng sau, bệnh nhân cần phải được phẫu thuật lại để ghép sọ nhân tạo bằng lưới titan. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não sẽ để lại di chứng nặng nề về sau là liệt nửa người bên trái do đó khả năng phục hồi kém, có thể phải ngồi xe lăn. Sau khi qua cơn nguy kịch, sức khỏe bình phục, bệnh nhân sẽ được chuyển sang Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa để tiếp tục tập vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.


Ngồi chăm con bên giường bệnh, bà Lê Thị Bảy - mẹ của Oanh gầy rộc đi sau nhiều đêm mất ngủ. Bà tâm sự: “Ngày con bé bị tai nạn, thấy bạn nó về khóc nức nở báo tin, trời như đổ sập xuống chân tôi. Tưởng mình không thể chịu nổi cú sốc, nhưng nghĩ mình mà nằm xuống thì ai lo cho con, tôi lại gắng gượng. Tội nghiệp con bé, nó bảo thi tốt nghiệp xong sẽ đi tìm việc làm cho công ty du lịch nào đó để kiếm tiền phụ mẹ nuôi gia đình. Oanh cũng muốn học tiếp nhưng sợ mẹ vất vả, không còn sức để lo nên nó chỉ mong nhanh tốt nghiệp để đi làm. Vậy mà giờ đây, con bé nằm ở đây, không biết sức khỏe rồi sẽ ra sao. Bao nhiêu ước mơ đành dang dở...”. Nói về con, giọng bà Bảy cứ nghẹn lại nơi cổ họng, nước mắt cứ chực trào. Hỏi ra mới biết, Oanh có hoàn cảnh rất đáng thương, bố mất sớm, gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ. Bà Bảy tần tảo nuôi 4 người con ăn học bằng nghề bán cà phê vỉa hè. Kể từ hôm em gặp tai nạn, mẹ phải vào viện chăm sóc, việc buôn bán bị ngưng trệ, cuộc sống vốn đã khó khăn giờ lại rơi vào cảnh khốn cùng.


Giờ đây, cô học trò nhỏ Lê Thị Kim Oanh vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch. Quá trình vượt qua lằn ranh sinh tử của em vẫn còn lắm gian nan. Với hoàn cảnh gia đình khó khăn, liệu mai đây gia đình cô học trò nhỏ của Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có vượt qua được cơn bĩ cực này.


Đình Lâm - Thùy Dương

 



Cần sự sẻ chia của cộng đồng


Sáng 5-6, các em học sinh khối 12 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi đã đứng ra kêu gọi các bạn học sinh cùng trường, các trường khác và cộng đồng trên địa bàn thành phố nhằm quyên góp tiền giúp đỡ cho Lê Thị Kim Oanh tại khu vực Tháp Trầm Hương - Quảng trường 2-4. Được biết, Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi cũng sẽ tiến hành kêu gọi tập thể giáo viên và học sinh toàn trường đóng góp để giúp Oanh trong hoàn cảnh hiện nay.


Để em Oanh có điều kiện điều trị tốt nhất, Báo Khánh Hòa rất mong nhận được sự sẻ chia của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về cho bà Lê Thị Bảy ở địa chỉ: ô 1494, lô 29, khu dân cư Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, điện thoại: 0167.22.08.776 hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, TP. Nha Trang. Điện thoại: 058.3822019.