10:04, 07/04/2015

Một học sinh bị gãy 2 chân cần được giúp đỡ

Đó là trường hợp thương tâm của em Nguyễn Nhật Thanh Thư, sinh năm 2005, đang là học sinh lớp 4/1 Trường Tiểu học Cam Linh 1, TP. Cam Ranh.

Đó là trường hợp thương tâm của em Nguyễn Nhật Thanh Thư, sinh năm 2005, đang là học sinh lớp 4/1 Trường Tiểu học Cam Linh 1, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa).

 

Em Thư trong thời gian chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.
Em Thư trong thời gian chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, em Thư nằm trên sàn nhà bất động với đôi chân bó bột do bị tai nạn giao thông. Bà Nguyễn Thị Thanh (41 tuổi) - mẹ của em kể lại, ngày 24-2-2015, tức mùng 6 Tết Ất Mùi, hai mẹ con đón xe khách từ Cam Ranh vào thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thăm bà con và tìm việc làm. Khi xe khách đến địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận thì gặp tai nạn làm một số hành khách trên xe bị thương, trong đó Thư bị thương tích nặng nhất. Do không có tiền nên bà yêu cầu nhà xe đưa Thư về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Thư bị gãy kín 1/3 xương đùi bên phải, gãy xương chày bên trái và chỉ định cần phẫu thuật gấp. Tài xế xe khách chỉ hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng rồi bặt vô âm tín.


Tình trạng thương tích của em Thư khá nặng, chi phí chữa trị rất tốn kém, trong lúc hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hiện cha của em là ông Nguyễn Văn Nhật (49 tuổi) làm thợ hồ, còn mẹ đi làm mướn ở quanh xóm, thu nhập bấp bênh. Để có tiền chạy chữa cho em Thư, cha mẹ em phải chạy vạy khắp nơi được hơn 20 triệu đồng mới giữ được đôi chân bé nhỏ của em. “Từ ngày cháu Thư bị tai nạn nằm một chỗ, sức khỏe giảm sút rõ rệt, người xanh xao, ốm yếu, chỉ nặng hơn 20kg. Việc học hành của cháu phải tạm gác lại dù cháu rất nhớ bạn, nhớ lớp. Biết cháu Thư bị tai nạn, tập thể lớp 4/1 và nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên và ủng hộ cho Thư gần 8 triệu đồng để có điều kiện chữa trị”, bà Thanh nói.


Mới đây, gia đình đưa Thư vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh tái khám, bác sĩ chỉ định tiếp tục điều trị khoảng 3 tháng nữa, sau đó tập vật lý trị liệu. Đứng trước nghịch cảnh này, gia đình em Thư rất trông mong vào những tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa, của các tổ chức xã hội cứu giúp đôi chân của em Thư tiếp tục đứng vững để được đến trường, đến lớp với các bạn cùng trang lứa.


Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh, địa chỉ: 28 Võ Thị Sáu, phường Cam Linh, TP. Cam Ranh. Điện thoại: 0164.733 9774 hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa - 77 Yersin, TP. Nha Trang, điện thoại: 058-3822019.


PHÒNG BẠN ĐỌC