12:06, 19/06/2018

Mái nhà chung cho trẻ thiếu may mắn

Những năm qua, Làng Trẻ em SOS Nha Trang đã trở thành mái ấm của hàng trăm trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa.

Những năm qua, Làng Trẻ em SOS Nha Trang đã trở thành mái ấm của hàng trăm trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa.


Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến Làng Trẻ em SOS Nha Trang chính là không gian rộng rãi, sạch sẽ thoáng mát. Những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi khang trang, vững chãi. Nơi đây còn được trang bị đầy đủ xích đu, sân đá bóng, không gian có nhiều cây xanh không khác gì một công viên...

 

Ông Lê Hùng Nghệ - Giám đốc Làng trẻ em SOS Nha Trang cho biết, từ năm 1999, ngay sau khi chính thức hoạt động, cơ sở đã tiếp nhận nuôi dưỡng 48 trẻ. Từ đó, số trẻ cứ tăng dần theo thời gian. Hiện nay, làng có 14 ngôi nhà gia đình, 169 trẻ cùng 17 mẹ, dì trực tiếp nuôi dưỡng. Ở đây, mỗi ngôi nhà được đặt theo tên của một loài chim, như: Hoàng Anh, Hoạ Mi, Sơn Ca, Hải Âu, Vành Khuyên... tượng trưng cho niềm tin, ước vọng của các em về tương lai. Trong mỗi nhà, có những bà mẹ và những đứa con không cùng huyết thống; mỗi đứa một cá tính, một quê khác nhau nhưng đều có chung một hoàn cảnh là sớm chịu thiệt thòi, mất mát trong cuộc sống. Với các mẹ, dì ở làng, việc chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ các con khôn lớn chính là niềm vui, niềm hạnh phúc. Tình thương yêu của các mẹ, các dì trở thành nguồn động lực giúp các con vơi đi mặc cảm, tự tin vươn lên hòa nhập cộng đồng.


Ngoài 14 ngôi nhà do các mẹ, dì đảm trách, ở làng còn có Lưu xá thanh niên đang nuôi dưỡng 32 trường hợp trên 14 tuổi, 1 Trường Mẫu giáo SOS cùng với đầy đủ trang thiết bị, hệ thống phục vụ như: sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, xưởng đào tạo thực hành kỹ năng nghề…

 

Tại Làng trẻ em SOS Nha Trang, các em được bảo bọc,  dạy dỗ bởi những người mẹ không cùng huyết thống.

Tại Làng trẻ em SOS Nha Trang, các em được bảo bọc, dạy dỗ bởi những người mẹ không cùng huyết thống.

 

Bên cạnh việc chăm lo cho trẻ học tập về văn hóa, làng còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các buổi vui chơi ngoại khóa nhằm giúp các em phát triển năng khiếu cá nhân và phát triển một cách toàn diện nhất. Những hoạt động ý nghĩa có thể kể đến như: tham gia giải bóng đá trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; sinh hoạt dã ngoại nhân ngày Quốc tế thiếu nhi; giải việt dã thiếu niên nhi đồng; giao lưu với đại biểu cháu ngoan Bác Hồ ở các tỉnh khác; tham gia hội thi vẽ tranh...


Nhờ quan tâm đặc biệt đến công tác giáo dục toàn diện cho trẻ, những năm qua, tỷ lệ học sinh khá, giỏi hàng năm của làng đều đạt hơn 50%; 100% trẻ học lớp 12 đều tốt nghiệp THPT. Tham gia các hoạt động, giải đấu, đội thi của làng đều có thành tích cao như: 1 lần vô địch Giải bóng đá các Làng trẻ em SOS Việt Nam; 1 lần vô địch Giải bóng đá mini thiếu niên hè do Trung tâm Thể dục thể thao TP. Nha Trang tổ chức; nhiều năm liền đạt giải nhất toàn đoàn Giải việt dã hè do Trung tâm Thể dục thể thao TP. Nha Trang tổ chức.


Gần 20 năm qua, Làng trẻ em SOS Nha Trang đã chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục nhiều trẻ mồ côi, không nơi nương tựa ở TP. Nha Trang và ở các địa phương khác. Đặc biệt, các em còn được hỗ trợ về cơ sở vật chất, tinh thần từ các cơ quan chức năng, các mạnh thường quân. Theo lãnh đạo đơn vị, mỗi năm, có nhiều đơn vị, mạnh thường quân thường xuyên đến thăm, tặng quà, trang thiết bị hỗ trợ cho các em trong học tập, sinh hoạt thường ngày. Đặc biệt, các dịp Tết Trung thu, Tết Nguyên đán... nơi đây luôn rộn rã, nhộn nhịp tiếng cười nói khi các em được nhiều tổ chức, đơn vị đến thăm hỏi.


Bước ra từ mái nhà chung, nhiều trẻ đã trưởng thành, trở thành công dân có ích cho đất nước, tiêu biểu như: chị Lê Thị Mỹ Nga (sinh năm 1991), hiện nay công tác tại Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh; chị Nguyễn Thị Hoài Thắm (sinh năm 1993) đang du học tại Nhật Bản... Đến nay, toàn làng đã có 68 trẻ trưởng thành, hòa nhập cộng đồng, trong đó có 38 trẻ đã lập gia đình riêng, có cuộc sống ổn định. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các em, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ phát triển tốt về thể chất lẫn tinh thần. Làng sẽ luôn là ngôi nhà chung, giúp các em có thêm nghị lực để bước tiếp những chặng đường còn nhiều gian nan ở phía trước”, ông Lê Hùng Nghệ cho biết.


HẠ PHONG