07:11, 13/11/2014

Thắp lên những yêu thương

Bằng những việc làm thiết thực như chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa, các bạn trẻ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã góp phần sẻ chia, động viên tinh thần những mảnh đời bất hạnh, thắp lên ngọn lửa yêu thương...

Bằng những việc làm thiết thực như chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa, các bạn trẻ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã góp phần sẻ chia, động viên tinh thần những mảnh đời bất hạnh, thắp lên ngọn lửa yêu thương...  

 

Các tình nguyện viên chăm sóc người già neo đơn.
Các tình nguyện viên chăm sóc người già neo đơn.


Đã thành nếp quen, suốt 3 năm qua, cứ đến Chủ nhật, các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa lại tới Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để tham gia công tác tình nguyện. Lần này cũng vậy, không ai bảo ai, mỗi người một việc. Người cắt tóc, tắm gội cho các cụ già neo đơn; người quét dọn vệ sinh, giặt quần áo cho người bệnh; một nhóm khác trò chuyện, chia sẻ với các cụ già... Đã gần chục năm nay, chị Nguyệt Anh (quê Cam Ranh) sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Chị bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ, không tự đi lại được, lại chậm phát triển trí tuệ. Thế nhưng, mấy năm nay, khi được các bạn trẻ của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa động viên, trò chuyện, chị đã có thể nhớ được tên mình và tập hát, tập đọc chữ...


Chị Trần Hạnh Bắc, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cho biết, đây là chương trình “Ngày chủ nhật vì cộng đồng” do Hội Sinh viên trường phát động từ năm 2012. Chương trình được tổ chức thường kỳ vào Chủ nhật hàng tuần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh nhằm tăng cường các hoạt động tình nguyện xã hội trong sinh viên; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình yêu thương của mỗi tình nguyện viên với cộng đồng. Chương trình được các bạn sinh viên trong trường hưởng ứng nhiệt tình, thu hút hơn 300 đoàn viên, sinh viên đăng ký tham gia.


Đem yêu thương sẻ chia cho cộng đồng cũng chính là mang lại niềm hạnh phúc cho mình - đó là chia sẻ của hầu hết các bạn tình nguyện viên khi tham gia chương trình. Họ hiểu được giá trị của những việc làm thiết thực và mỗi ngày tình nguyện là một trải nghiệm mới về cuộc sống với những cảm xúc riêng. Tham gia từ những ngày đầu của chương trình, bạn Bùi Thị Lý (sinh viên lớp Cao đẳng điều dưỡng khóa 7) chưa bỏ một buổi tình nguyện nào. “Ban đầu khi tham gia chương trình, tôi tình nguyện chăm sóc các cụ già ở khu tâm thần. Cảm giác lúc ấy khá hồi hộp và lo lắng. Nhưng lâu dần thành quen, tôi đã coi các cụ như ông bà của mình” - Lý tâm sự. Trong khi đó, bạn Đặng Thanh Tú (Cao đẳng dược khóa 3) bộc bạch: “Tham gia chương trình, tôi được trải nghiệm thực tế, qua đó rèn luyện, hun đúc cho mình những kỹ năng, kinh nghiệm và y đức cần thiết để phục vụ công tác chăm sóc người bệnh sau này”.


Ông Trần Hiệp - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho biết, hiện Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng thường xuyên gần 300 người thuộc các đối tượng trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật, người bị bệnh tâm thần cùng hơn 300 đối tượng lang thang, xin ăn. “Chương trình “Ngày Chủ nhật vì cộng đồng” của sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa đã mang lại ý nghĩa lớn, góp phần động viên, vun đắp đời sống tinh thần cho các đối tượng, qua đó cùng với Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tốt hơn”, ông Hiệp chia sẻ.


T.NAM