02:08, 04/08/2010

Triển khai đợt vận động quỹ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2010 - 2011

Chiều 3-8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp với Ban tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” triển khai thực hiện kế hoạch đợt vận động quỹ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp.

Chiều 3-8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp với Ban tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” triển khai thực hiện kế hoạch đợt vận động quỹ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo năm 2010 - 2011 trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp.

Qua 10 năm thực hiện cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, toàn tỉnh Khánh Hòa đã vận động được hơn 1.000 lượt doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ trên 44 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động của nhân dân, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh tập trung xây mới và sửa chữa trên 5.127 căn nhà Đại đoàn kết (trong đó xây mới 3.851 căn nhà), giúp đỡ các hộ nghèo có chỗ ở, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” còn giúp đỡ cho các cháu thiếu nhi bị tim bẩm sinh có thêm kinh phí để phẫu thuật; giúp phụ nữ nghèo đơn thân có cơ hội vươn lên trong cuộc sống; giúp học sinh nghèo trong diện nguy cơ bỏ học có điều kiện đến trường… Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn 5.757 hộ nghèo không có khả năng tự xây mới, sửa chữa nhà cần được giúp đỡ…

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận những kết quả mà Ban tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã đạt được những năm qua. Ông Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo: Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” mang tính chất lâu dài, cho nên việc tổ chức vận động các doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân cần phải tuyên truyền sâu rộng, chuyên nghiệp hơn để trở thành một phong trào mạnh mẽ trong nhân dân; cần mở rộng hơn nữa các đối tượng vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; phấn đấu từ nay đến cuối năm vận động hơn 20 tỷ đồng để giúp đỡ các hộ nghèo chưa có nhà ở ổn định cuộc sống…

V.G