02:11, 30/11/2016

Đẹp

Anh điển trai, có học thức, thuộc tầng lớp trung lưu của xã hội. Anh yêu cái đẹp, nhất là nét đẹp của người phụ nữ. Mỗi lần xem ti vi, anh chỉ thích xem chương trình người mẫu, thời trang. Chuyện này bình thường, chị cũng hay ngồi xem với chồng.

Anh điển trai, có học thức, thuộc tầng lớp trung lưu của xã hội. Anh yêu cái đẹp, nhất là nét đẹp của người phụ nữ. Mỗi lần xem ti vi, anh chỉ thích xem chương trình người mẫu, thời trang. Chuyện này bình thường, chị cũng hay ngồi xem với chồng.

 

Minh họa: T.V
Minh họa: T.V


Mỗi lần anh chở chị ra đường, thấy cô gái nào đẹp, anh vừa lái xe vừa nhìn ngắm. Chị không giận chồng, cũng không nói gì. Thực tình, thấy phụ nữ khác xinh đẹp, chị ngưỡng mộ và cũng thích nhìn, huống hồ chi người khác giới. Mới rồi, chị mời cô bạn học đến nhà chơi. Lúc bạn ra về, anh khen với chị: “Bạn em có khuôn mặt thật đẹp, nhất là làn da trắng ngần…”. Anh chú ý bạn chị đến từng chi tiết nhỏ. Đã vậy, anh còn cười đùa: “Nhìn vợ người ta, nhìn lại vợ mình, thêm buồn”. Nghe giọng cười đùa vô tình của anh, tim chị bỗng dưng nhói đau...


Thời con gái, chị cũng là hoa khôi của trường. Từ lúc lập gia đình, chị vừa lo việc nhà, vừa chăm sóc chồng con, không có thời gian cho riêng mình. Mỗi lần soi gương, thấy khuôn mặt mình rám nắng, mấy lần chị đến shop làm đẹp mua kem dưỡng da nhưng giá đắt quá, chị lại nghĩ để dành tiền lo cho chồng con, cho tương lai sau này. Bây giờ chị mập ra, vóc dáng không còn đẹp như xưa. Cũng mấy lần chị tính đi tập gym nhưng không có thời gian, vì buổi tối chị còn phải dạy con học...


Chợt nghĩ, có khi nào anh biết đến sự hy sinh của người phụ nữ hết lòng lo cho gia đình như chị không?…


LÊ ĐỨC QUANG