07:12, 31/12/2014

Ngày cuối năm

Sáng, nhìn tờ lịch cuối cùng của năm, tự dưng thấy bần thần. Vậy là hết một năm, thời gian trôi thật nhanh. Cảm xúc của mỗi người tiễn năm cũ đón năm mới chắc hẳn sẽ rất khác nhau: vui nếu một năm đã qua trọn vẹn, buồn khi chưa gặp nhiều may mắn trong vòng xoay 365 ngày, có thể có cả tiếc nuối vì vẫn còn dự định dở dang chưa kịp hoàn thành…

Sáng, nhìn tờ lịch cuối cùng của năm, tự dưng thấy bần thần. Vậy là hết một năm, thời gian trôi thật nhanh. Cảm xúc của mỗi người tiễn năm cũ đón năm mới chắc hẳn sẽ rất khác nhau: vui nếu một năm đã qua trọn vẹn, buồn khi chưa gặp nhiều may mắn trong vòng xoay 365 ngày, có thể có cả tiếc nuối vì vẫn còn dự định dở dang chưa kịp hoàn thành… Ngoài kia, dòng người cuối năm vẫn hối hả, tiết trời vẫn còn se se lạnh, kim đồng hồ vẫn túc tắc lướt qua từng con số, chỉ có tờ lịch ngày cuối năm đứng yên, đợi đến thời khắc rời khỏi quỹ thời gian mang tên 2014. Trong những cảm xúc đan xen ấy, chợt thấy có những khoảng lặng…


Đó là khi nghe tin một chiếc máy bay chở vài trăm khách lại mất tích khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới. Tưởng đâu nỗi đau MH17 đang dần nguôi ngoai thì cả thế giới lại chết lặng thêm lần nữa. Đó là hình ảnh phân ly, chia cắt, thảm sát từ những cuộc nội chiến ở các nước. Đó là nỗi lo lắng trước căn bệnh Ebola đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người dân ở châu Phi xa xôi, hiện vẫn chưa tìm ra thuốc chữa… Trong thời đại công nghệ thông tin, sự kết nối mang tính toàn cầu khiến con người trở nên gần nhau hơn. Bởi thế, một ngày trôi qua mang đến rất nhiều cảm xúc cho mỗi người. Bởi thế, một năm trôi qua, cảm xúc ấy lại càng đong đầy hơn. Chắc hẳn khi nhìn lại, ai cũng mong muốn những điều tồi tệ sẽ không bao giờ xảy ra trong những ngày sắp đến. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua từng ngày và mang đến cho chúng ta những điều kỳ diệu. Vậy nên, trong những khoảng lặng ấy, chúng ta vẫn vững tin và hy vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến…


Ngày cuối năm, lướt facebook sẽ thấy tràn ngập những cảm xúc của cư dân mạng thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới. Mọi người tự nhìn nhận lại một năm đã qua. Có người, 365 ngày qua là chuỗi ngày may mắn, hạnh phúc; có người lại là một năm đầy biến động, đổi thay, có người vui, có người buồn. Dù là những cung bậc cảm xúc nào, ai cũng đều mong muốn hai chữ “an lành” trong năm mới, sẽ không còn chiến tranh, bệnh tật, không còn những tai họa hiểm nguy, thế giới luôn hòa bình, nhân loại luôn hạnh phúc…


Ngày cuối năm, dường như ai cũng vội vã hơn. Dòng chảy cuộc sống vẫn tất bật. Trong khoảnh khắc này, chợt thấy yêu biết bao cuộc sống thanh bình quanh  ta.


Ngày cuối năm, lắng nghe tiếng đồng hồ tích tắc đếm nhịp thời gian. Năm mới cận kề, thấy nàng xuân đang đến rất gần…


HẢI NGUYỆT