22:41, 10/11/2023

Giải cứu

BẢO BẢO

- Hôm nay cuối tuần mời ông lai rai với tui, toàn món bí đỏ nha: bí đỏ xào, bí đỏ um, bí đỏ luộc… Nói chung là ăn bí để giúp bí khỏi bí ông ạ!

- Tuần rồi thấy ai cũng kêu gọi giải cứu bí đỏ, ăn mà thương cho nông dân. Được mùa thì mất giá, được giá lại mất mùa, biết bao giờ mới hết điệp khúc này? Đúng là nghịch lý, lẽ ra được mùa thì nông dân phải vui, phải phấn chấn, đằng này ai cũng nặng trĩu lo âu…

- Giải cứu nông sản đúng là chuyện dài nhiều tập. Hết giải cứu thứ này lại đến giải cứu thứ khác. Không lẽ mình giải cứu mãi chỉ bằng lòng trắc ẩn, kêu gọi mua nhiều vào để giúp nông dân? Rồi sau đó thì sao? Sao không có một giải pháp căn cơ nào?

- Tui nghĩ phải có sự liên kết giữa 4 nhà: Nhà nước - nhà nông - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp. Nhưng cũng xem lại tư duy của nhà nông, không thể cứ thấy cây gì, con gì được giá thì ồ ạt trồng mà không quan tâm, nghiên cứu thị trường cũng như các khuyến cáo…

- Nhiều khi thấy lợi thì làm chứ chả nghĩ gì ông ạ, cũng khổ. Giống như mình thấy thương thì nghĩ ngay đến chuyện giải cứu, mỗi người một tay cho chóng ấy mà…

- Cũng có những cái giải cứu xong rồi mới thấy… người ta không giải cứu bằng lòng trắc ẩn ông à!

- Tui biết ông muốn nói gì luôn, vụ giải cứu chuyến bay mùa dịch Covid-19 chứ gì! Lúc đó ai nhiệt tình giải cứu quá mức giờ cũng đã trả giá rồi. Nói chung, mình cứ giải cứu nông sản cho lành ông ạ, vừa giải cứu vừa mơ tới ngày nông sản được mùa được giá, thế mà lại vui!

BẢO BẢO