Góc ảnh
10:06, 21/06/2013

Ấm áp “ngôi nhà” HQ 996

Những ngày đầu tháng 6, trên con tàu HQ 996 rẽ sóng đưa hơn 150 thân nhân ra thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chúng tôi đã kịp ghi lại những sinh hoạt thường ngày của mọi người trên con tàu thân thương này.

Những ngày đầu tháng 6, trên con tàu HQ 996 rẽ sóng đưa hơn 150 thân nhân ra thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chúng tôi đã kịp ghi lại những sinh hoạt thường ngày của mọi người trên con tàu thân thương này. Cùng với đó là những tâm trạng hồi hộp, mong ngóng về Trường Sa thân yêu, nơi người thân của mỗi người đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước.

 

1
 

 

Ai cũng hồi hộp, mong ngóng nơi người thân mình đang công tác, sinh sống.
Ai cũng hồi hộp, mong ngóng nơi người thân mình đang công tác, sinh sống.

 

Trung tá Phạm Văn Chưởng - Phó Giám đốc Công ty Hải Thạnh thuộc Quân chủng Hải quân hướng dẫn đường đi của tàu HQ 996 cho các thân nhân.
Trung tá Phạm Văn Chưởng - Phó Giám đốc Công ty Hải Thạnh thuộc Quân chủng Hải quân hướng dẫn đường đi của tàu HQ 996 cho các thân nhân.

 

Cán bộ, chiến sĩ lái tàu HQ 996 luôn điều khiển tàu đúng hải trình, đảm bảo độ an toàn cao.
Cán bộ, chiến sĩ lái tàu HQ 996 luôn điều khiển tàu đúng hải trình, đảm bảo độ an toàn cao.

 

Tranh thủ khi trời nắng, các thân nhân đem đậu phụng ra phơi cho khỏi bị mốc.
Tranh thủ khi trời nắng, các thân nhân đem đậu phụng ra phơi cho khỏi bị mốc.

 

Bữa cơm ấm đơn sơ mà ấm cúng.
Bữa cơm ấm đơn sơ mà ấm cúng.

 

Các đoàn viên, thanh niên TP. Hồ Chí Minh giao lưu văn nghệ cùng các thân nhân.
Các đoàn viên, thanh niên TP. Hồ Chí Minh giao lưu văn nghệ cùng các thân nhân.

 

Ông Phạm Thiên Sổ, thân nhân chiến sĩ Phạm Thiên Ngọc thể hiện tài năng ca hát cùng các bạn trẻ.
Ông Phạm Thiên Sổ, thân nhân chiến sĩ Phạm Thiên Ngọc thể hiện tài năng ca hát cùng các bạn trẻ.

Phóng sự ảnh: VĂN GIANG