04:03, 27/03/2018

Chở anh rể đi dằn mặt người thách thức

Thấy anh Hòa tỏ vẻ xem thường, không chịu cụng ly, đuổi em vợ đi, sau đó lại liên tục gọi điện thoại chửi bới, thách đánh nhau, Quốc rất bực bội...

Sáng 27-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Huỳnh Khúc Quốc Uy (sinh năm 1978, trú Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa). Tòa nhận định, tại phiên tòa không có tình tiết mới để xem xét cho bị cáo hưởng án treo.
 
Khoảng 19 giờ ngày 27-8-2016, Uy và Lê Công Quốc (anh rể, đã bị xét xử, không kháng cáo) ngồi uống bia ở vỉa hè đường Đồng Nai (Nha Trang). Ngồi bàn kế bên có anh Nguyễn Ngọc Hòa và một số công nhân xây dựng khác. Do từng làm chung với anh Hòa nên Uy sang cụng ly, nhưng anh Hòa lại không cụng và đuổi Uy đi. Thấy vậy, Quốc bực tức tới đá vào đầu anh Hòa, nhưng được can ngăn nên Quốc, Uy bỏ đi uống bia chỗ khác. 
 
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Hòa liên tục gọi điện thoại cho Uy chửi bới, thách đố đánh nhau. Quốc thấy vậy bực bội, hỏi địa chỉ rồi mang theo dao, kêu Uy chở tới.

 

Tòa tuyên án.
Tòa tuyên án.
 
Gặp anh Hòa, Quốc xông tới, quay sống dao chém nhiều nhát, đá vào người anh Hòa, rồi bắt anh Minh xin lỗi mới tha. Xong xuôi, Quốc nói Uy chở về.
 
Ngày 12-9-2016, anh Hòa có đơn yêu cầu khởi tố. Kết quả giám định cho thấy anh này bị thương tích 14%. 
Được biết, bị cáo Uy từng bị xét xử về tội cướp giật tài sản của công dân.
N.V