03:10, 18/10/2017

Chém chết người rồi đến công an đầu thú

Chiều 18-10, Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bàn giao đối tượng Trương Văn Thuận (23 tuổi, trú thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, xử lý về hành vi giết người.
 
 
 

Chiều 18-10, Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) bàn giao đối tượng Trương Văn Thuận (23 tuổi, trú thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, xử lý về hành vi giết người.

 

Nơi xảy ra vụ trọng án.
Nơi xảy ra vụ trọng án.
 
 
Theo cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 17-10, ông Trương Thanh H. (sinh năm 1973, ở gần nhà và là cậu ruột của Thuận) sau khi uống rượu say đã tới nhà và gây gổ với mẹ Thuận là bà Trương Thị Hòa B. Được người trong gia đình can ngăn, tuy nhiên ông H. vẫn lao vào đánh đấm người em ruột. Sau đó mẹ Thuận chạy tới can thì bị ông H. xô ngã và ngất xỉu. Trong lúc ông H. dùng tay ghìm người em ruột xuống đường để đánh thì bất ngờ Thuận cầm rựa đi tới, vung chém một nhát vào sườn và một nhát vào vùng cổ khiến ông này gục xuống, tử vong tại chỗ.   
 
 
Sau ghi gây án, Thuận đã đến cơ quan công an địa phương đầu thú. 
 
 
Người nhà cho biết, Thuận hiền lành, đi làm đầu bếp cho một nhà hàng ở Nha Trang. "Thuận mới về nhà xin làm thủ tục để đi học nghề đầu bếp tiếp thì chứng kiến cảnh ông H. đánh những người em ruột của mình, mẹ mình. Quá bức xúc, Thuận mới gây nên tội ác tày trời như vậy", một người dân cho biết.
 
 
Thành Long