10:11, 06/11/2017

Sau bão, vẫn thấy thiếu…

Cơn bão số 12 đã đi qua được vài ngày nhưng đến giờ, nhiều người dân Nha Trang - Khánh Hòa vẫn còn bị ám ảnh bởi những hậu quả nặng nề bão để lại. Những ngày này đi đâu cũng gặp những hình ảnh ngổn ngang: cây đổ, trụ điện ngã, những ngôi nhà tốc mái, nhiều nơi chưa có điện - nước…

Cơn bão số 12 đã đi qua được vài ngày nhưng đến giờ, nhiều người dân Nha Trang - Khánh Hòa vẫn còn bị ám ảnh bởi những hậu quả nặng nề bão để lại. Những ngày này đi đâu cũng gặp những hình ảnh ngổn ngang: cây đổ, trụ điện ngã, những ngôi nhà tốc mái, nhiều nơi chưa có điện - nước…

 

Đọc bài viết “Bài học của sự chủ quan” trên Báo Khánh Hòa thứ Hai ngày 6-11, tôi rất đồng tình với ý kiến này. Người Nha Trang chưa bao giờ gặp bão nên còn chủ quan, ngay cả các cấp chính quyền cũng chủ quan. Trước giờ bão đến, tại các xã, phường hệ thống loa phóng thanh không liên tục cập nhật tình hình; không hề thấy tổ trưởng dân phố cùng các đoàn thể đi nhắc nhở, đôn đốc người dân kiểm tra, chằng chéo nhà cửa, kiểm tra các phương án chống bão…

 

Rác trên đường 2 - 4

Rác trên đường 2 - 4

 

Hai ngày sau bão, TP. Nha Trang vẫn còn bề bộn, dù lực lượng quân đội và đội ngũ công nhân Công ty Môi trường TP. Nha Trang đã tích cực khắc phục nhưng công việc gần như quá tải. Trong khi đó, người dân chúng tôi không hề thấy bóng dáng lực lượng thanh niên ra quân; tại các con đường do các đoàn thể tự quản cũng không thấy hô hào người dân cùng chung tay dọn dẹp. Dường như ai cũng nghĩ rằng việc này đã có Nhà nước lo!


Tất nhiên, trong hoàn cảnh như thế này, ai cũng phải lo cho bản thân, cho gia đình trước. Nhưng rõ ràng sau cơn bão, vẫn thấy thiếu những hình ảnh này…


HẢI NGUYỆT