Những ngày cuối năm, khi phố phường ngập sắc mai vàng, lồng đèn và câu đối đỏ treo kín các tuyến đường, khi nhạc xuân vang lên từ quán cà phê đến cửa hàng trên phố, câu nói quen thuộc lại xuất hiện trong không ít cuộc trò chuyện: “Tết hồi xưa vui hơn Tết bây giờ!”.
Câu nói ấy nghe như một nhận xét, nhưng thực ra là một lát cắt ký ức. Trong đó có tuổi thơ, có những năm tháng còn nhiều thiếu thốn nhưng đầy ắp tiếng cười, có hình ảnh gia đình quây quần bên nồi bánh tét nghi ngút khói, trẻ con háo hức chờ mặc áo mới, cầm bao lì xì đỏ thắm trên tay.
![]() |
| Tết về trên khắp nẻo đường. Ảnh: G.C |
Với thế hệ 7x - 8x ở Nha Trang, Tết còn là những buổi lang thang xuống Chợ Đầm chơi lô tô, ném lon; là cảm giác chờ đợi tiếng pháo tất niên của các nhà quanh xóm để chạy ra nhặt những viên pháo tống, pháo đại; là những tối ngồi trước màn hình tivi háo hức xem phim hề Sác-lô hay nghe đi nghe lại bài “Lời tỏ tình của mùa xuân” do ca sĩ Ngọc Thúy hát trong album nhạc Thanh Tùng... Những chi tiết rất nhỏ ấy, theo thời gian, trở thành một phần không thể tách rời của ký ức Tết.
Đời sống thời đó không hề dễ dàng, vật chất thiếu thốn nên niềm vui nhiều khi chỉ gói trong vài chiếc kẹo, miếng bánh hay bữa cơm tất niên đủ đầy hơn ngày thường. Nhưng chính sự đơn sơ ấy lại khiến Tết trở thành một cột mốc đặc biệt, nơi cả gia đình chờ đợi và dành cho nhau sự hiện diện trọn vẹn.
Tết hôm nay đã khác. Kinh tế phát triển hơn, mâm cỗ phong phú hơn, quần áo không còn phải chờ đến Tết mới được mặc, việc kết nối giữa các thành viên trong gia đình có thể diễn ra qua điện thoại, mạng xã hội ngay cả khi ở xa nhau. Nhịp sống hiện đại khiến nhiều người cảm thấy Tết “nhạt” đi, khi sự tất bật và công việc chen vào khoảng thời gian vốn dành cho sum họp.
![]() |
| Tết hiện diện trong những khoảnh khắc sum vầy. Ảnh: G.C |
Nhưng có thể, điều thay đổi không hoàn toàn nằm ở Tết. Tuổi thơ vốn dĩ như một trang giấy trắng, khiến những điều giản dị nhất cũng trở thành hạnh phúc. Khi còn nhỏ, chỉ cần một bộ quần áo mới, một phong bao lì xì hay một buổi tối xem pháo hoa cũng đủ làm cả năm mong đợi. Khi lớn lên, trách nhiệm nhiều hơn, kỳ vọng cao hơn, cảm giác háo hức vì thế cũng không còn nguyên vẹn như trước.
“Tết bây giờ” mà chúng ta đang trải qua, từ những ngày dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bánh mứt, chụp ảnh gia đình hay cùng nhau đi du lịch... rồi cũng sẽ trở thành “Tết ngày xưa” trong ký ức của thế hệ sau. Vài chục năm nữa, những đứa trẻ hôm nay có thể sẽ kể lại với con cháu rằng: “Hồi đó Tết khác lắm!”, như cách chúng ta đang nói về Tết của mình. Lúc đó, chúng cũng sẽ hoài niệm về những gì chúng từng coi là “bình thường” trong hiện tại.
Mỗi thời đều có cách riêng để tận hưởng những ngày đầu năm. Tết xưa có niềm vui của sự chờ đợi giản đơn; Tết nay có niềm vui của đủ đầy và những lựa chọn mới. Thay vì tiếc nuối hay so sánh, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc của cái Tết hiện tại. Hãy tạo ra niềm vui cho bản thân và những người xung quanh. Vì sau cùng, Tết có ý nghĩa hay không, có vui hay không phụ thuộc vào cách chúng ta đón nhận nó.
Tết vui nhất không phải là Tết của một thời nào đó, mà là cái Tết mà ta biết yêu thương, biết trân trọng những người bên cạnh mình. Dù là hôm qua hay hôm nay, nếu còn có gia đình, còn có sự sum họp và lòng người hướng về nhau, thì Tết vẫn luôn là một dịp đáng để mong chờ.
QUỲNH THƯ







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin