Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, những ngày này, nhiều ngôi nhà mới đang lần lượt hoàn thành mang đến niềm vui cho nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh. Đó là thành quả gần 2 tháng miệt mài lao động của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội với quyết tâm hoàn thành chương trình đúng tiến độ, góp phần giúp các gia đình chính sách sớm ổn định cuộc sống.
Niềm vui nhà mới
Những ngày giữa tháng 7, khi chúng tôi trở lại xã Bác Ái, nhiều căn nhà mới đã hoàn thiện, nổi bật giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếng cười nói rộn ràng trong ngày dọn về nhà mới như xua đi những tháng ngày vất vả mà các gia đình đã trải qua.
![]() |
| Anh em ông Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thanh Minh trước 2 căn nhà mới đang dần hoàn thiện. |
Trong số 58 căn nhà được hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, xã Bác Ái có nhiều đối tượng thụ hưởng nhất với 15 căn xây mới. Hầu hết các gia đình đều là đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; nhiều người còn mang trên mình di chứng chiến tranh từ khi mới sinh ra.
Niềm vui của ông Cada Dê (thôn Phước Thắng) khi có căn nhà mới khiến ai cũng xúc động. Cha ông Cada Dê từng tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Trong 4 anh chị em, 3 người khỏe mạnh bình thường, riêng ông bị câm, điếc bẩm sinh. Cha mẹ mất từ nhiều năm trước, ông sống cùng gia đình người chị gái là Cada Thị Lý trong căn nhà chật hẹp. Cuộc sống chỉ trông vào nương rẫy nên ước mơ có một mái nhà kiên cố tưởng như quá xa vời. Bà Cada Thị Lý xúc động chia sẻ: “Cha mẹ mất đã lâu, điều tôi luôn trăn trở là em mình có một nơi ở ổn định để yên tâm sinh sống. Hiện nay được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình tôi biết ơn các cấp, ngành và các cán bộ, chiến sĩ đã không quản vất vả giúp đỡ. Đây là niềm vui lớn đối với cả gia đình tôi!”.
Cách đó không xa là căn nhà mới của gia đình ông Katơr Giám (thôn Phước Tiến). Là con út trong gia đình có 12 anh chị em nhưng chỉ riêng ông bị dị tật bẩm sinh ở chân phải do ảnh hưởng chất độc hóa học từ người cha từng tham gia kháng chiến. Nhiều năm qua, vợ chồng ông mưu sinh bằng vài sào ruộng và quán tạp hóa nhỏ để nuôi 5 người con. Mỗi mùa mưa đến, căn nhà cũ xuống cấp lại dột khắp nơi. Hiện nay đứng trước căn nhà mới khang trang, ông Katơr Giám không giấu được niềm xúc động: “Có nhà mới rồi, vợ chồng tôi yên tâm hơn nhiều. Từ nay không còn nơm nớp lo mỗi khi mưa bão. Gia đình sẽ cố gắng làm ăn để nuôi các con khôn lớn, không phụ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và công sức của bộ đội”.
![]() |
| Ông Katơr Giám cùng vợ và các con vui mừng trước căn nhà mới. |
Tại xã Nam Khánh Vĩnh, chị Cao My Kẻ cùng cha mẹ già đã có một mái nhà kiên cố thay cho căn nhà cũ xuống cấp. Bị teo, liệt cánh tay phải từ nhỏ do di chứng chất độc hóa học, cuộc sống của bà Cao My Kẻ gặp nhiều khó khăn. Căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn là điểm tựa để cả gia đình thêm niềm tin vào cuộc sống.
![]() |
| Chị Cao My Kẻ và mẹ vui mừng trong căn nhà mới vừa hoàn thiện. |
Chạy đua để kịp tiến độ
Để hoàn thành những mái nhà mới kịp tiến độ là gần 2 tháng miệt mài lao động của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc 15 đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và lực lượng vũ trang tỉnh.
Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, lực lượng quân đội trực tiếp đảm nhận thi công 52 trong tổng số 58 căn nhà; 6 căn còn lại do các địa phương tổ chức thực hiện.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xây dựng các căn nhà để hoàn thành đúng kế hoạch. |
Tại xã Diên Khánh, 2 căn nhà của anh em ruột Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thanh Minh được xây dựng sát nhau trên phần đất cha mẹ để lại. Cha của 2 ông từng tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc hóa học nên cả 2 anh em đều mang di chứng từ khi sinh ra. Sau trận lũ cuối năm 2025 khiến nước ngập gần nửa căn nhà cũ, 2 gia đình luôn mong có một nơi ở kiên cố hơn. Khi được Nhà nước hỗ trợ cùng khoản tiền đối ứng của gia đình, 2 căn nhà được xây dựng khang trang, có gác lửng để bảo đảm an toàn khi mưa lũ. Trong đó, 1 căn do cán bộ, học viên Trường Sĩ quan Thông tin trực tiếp thi công; căn còn lại do Ban Chỉ huy Quân sự xã Diên Khánh đảm nhận. Thượng úy Nguyễn Đức Phụng - Trung đội trưởng Trung đội 10, Đại đội 13, Tiểu đoàn 28, Trường Sĩ quan Thông tin cho biết, gần 2 tháng qua, đơn vị luôn duy trì các tổ công tác từ 5 đến 9 cán bộ, học viên thay phiên nhau thi công liên tục để bảo đảm tiến độ, không để công trình bị gián đoạn.
Tại xã Bác Ái, Học viện Hải quân đảm nhận xây dựng 3 căn nhà. Từ cuối tháng 5, đơn vị huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, máy móc tổ chức thi công liên tục và hoàn thành cả 3 công trình vào ngày 3-7. Thượng úy Trịnh Khánh Duy - Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Học viện Hải quân cho biết, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tập trung toàn bộ sức lực để hoàn thành các công trình đúng tiến độ. Sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương là nguồn động viên lớn để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xã Diên Khánh xây dựng nhà cho gia đình ông Nguyễn Thanh Minh. |
Cùng với các đơn vị chủ lực, lực lượng dân quân địa phương đã tích cực góp sức. Hai chiến sĩ dân quân xã Diên Khánh là Phạm Trọng Nghĩa và Nguyễn Tấn Phúc cùng 5 cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt trên công trường, cùng vận chuyển vật liệu, trộn bê tông, xây tường... Với các anh, được góp sức xây dựng nhà cho các gia đình chính sách là niềm vinh dự của người chiến sĩ trong thời bình.
Thiếu tướng NGUYỄN TÚY - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Việc tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học không chỉ là thực hiện nhiệm vụ được giao mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đối với các gia đình người có công. Vì vậy, các đơn vị đang tiếp tục tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ những công trình còn lại, quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch của UBND tỉnh.
Nghĩa tình còn ở lại
Đến ngày 15-7, toàn tỉnh đã hoàn thành và bàn giao 49 trong tổng số 58 căn nhà đưa vào sử dụng. 9 căn còn lại, gồm 5 căn xây mới và 4 căn sửa chữa đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện để bàn giao trước ngày 25-7 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình có nơi ở an toàn, là niềm vui lớn lao đối với cả người thụ hưởng và lực lượng thi công; là tình cảm quân dân sâu nặng, là sự lưu luyến khi các cán bộ, chiến sĩ thu quân trở về đơn vị.
![]() |
| Người dân xã Bác Ái cảm ơn bộ đội đã tận tình hỗ trợ xây nhà. |
Sau gần 2 tháng cùng ăn, cùng ở, cùng lao động trên những công trình nghĩa tình, giữa người lính và người dân địa phương đã hình thành một tình cảm gắn bó đặc biệt. Ngày các cán bộ, chiến sĩ rời địa phương để trở về đơn vị sau khi đã hoàn thiện các công trình, những cái bắt tay thật chặt, những lời cảm ơn chân thành, những ánh mắt bịn rịn khi đoàn xe chuẩn bị rời đi… đã nói lên tình cảm "đi dân nhớ, ở dân thương" dành cho các anh. Với người dân, những cán bộ, chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ thực hiện nhiệm vụ mà đã trở thành những người thân, người con của bản làng. Những mái ấm nghĩa tình ấy là minh chứng sinh động cho chủ trương đầy nhân văn của Đảng và Nhà nước; đồng thời lưu giữ hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã góp công sức để giúp những gia đình có thêm điểm tựa vững chắc, vươn lên trong cuộc sống.
THẾ ANH











Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin