Gần một tháng sau đợt mưa lũ lịch sử trong tháng 11, Trường Tiểu học số 2 Ninh Hiệp (phường Ninh Hòa) vẫn đang gặp khó khăn trong công tác dạy và học, tổ chức bán trú cho học sinh (HS). Nhà trường rất cần sự hỗ trợ kịp thời để sớm ổn định hoạt động.
Phải dùng tạm bàn, ghế nhựa
Tiếng trống vào tiết học vang lên, HS hối hả ùa vào lớp. Thế nhưng, thay vì ổn định chỗ ngồi, nhiều em lại loay hoay tìm chỗ đặt cặp và vị trí chắc chắn để ghi bài. Cô Phan Thị Bảo Châu - giáo viên của nhà trường cho biết: "Đợt mưa lũ vừa qua làm hư hỏng nhiều bộ bàn ghế của HS. Trong lúc chờ cấp bàn ghế mới, giáo viên phải huy động phụ huynh mang bàn ghế từ nhà đến lớp để tạm sử dụng. Bàn ghế phụ huynh mang đến chủ yếu bàn ghế nhựa, đã cũ, không đủ chuẩn. Chúng tôi rất lo lắng khi các em phải ngồi học trong tư thế không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học".
![]() |
| Nhiều học sinh phải ngồi học trong những bộ bàn ghế không đúng quy chuẩn. |
Được biết, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến các phòng học tầng 1 của trường bị ngập sâu. Ngay sau khi nước rút, nhà trường đã khẩn trương dọn dẹp, sắp xếp để tổ chức dạy học từ ngày 27-11. Khoảng 270 bộ bàn ghế HS bị hư hỏng, hiện chất tạm trong kho. Ngoài ra, còn có 20 bộ bàn ghế giáo viên, 8 bộ bàn ghế làm việc, hơn 1.000 cuốn sách tại thư viện, nhiều máy móc, thiết bị dạy học bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Thầy Nguyễn Tấn Ca - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Sau mưa lũ, trường đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành và mạnh thường quân về sách vở, dụng cụ học tập, học bổng cho HS... Nhưng khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu bàn ghế. Điều này không chỉ gây khó khăn cho hoạt động dạy học mà còn ảnh hưởng đến việc đánh giá lại trường chuẩn quốc gia vào năm 2026, khi nhiều hạng mục vốn đã xuống cấp nay càng hư hỏng nặng”.
Mong sớm tổ chức bán trú trở lại
Việc thiếu bàn ghế cũng đã khiến hoạt động bán trú của hơn 600 HS phải tạm dừng, gây nhiều bất tiện cho phụ huynh trong việc đưa đón con đi học mỗi ngày, đặc biệt với những phụ huynh làm việc giờ hành chính hoặc công nhân làm việc theo ca. Ngoài ra, có nhiều HS phải di chuyển chặng đường xa để đi học. Ông Phạm Thắng Lợi - Trưởng ban Đại diện cha mẹ HS nhà trường cho biết: "Việc phải đưa đón con vào buổi trưa khiến công việc và nhịp sinh hoạt hằng ngày của phụ huynh và HS bị đảo lộn. Chúng tôi mong nhà trường sớm được trang bị bàn ghế mới để đảm bảo điều kiện học tập cho các con và khôi phục hoạt động bán trú".
![]() |
| Thầy Nguyễn Tấn Ca - Hiệu trưởng nhà trường kiểm tra tình hình các phòng học. |
Thầy Nguyễn Tấn Ca cho biết thêm: "Để tổ chức nấu ăn bán trú cho HS, nhà trường đã hợp đồng với một đơn vị cung cấp suất ăn tập thể. Trong đợt mưa lũ vừa qua, khu vực bếp ăn không bị ảnh hưởng, nhưng do bàn ghế hư hỏng nên trường tạm dừng tổ chức bán trú cho HS. Do đó hằng ngày, phụ huynh phải sắp xếp đón con sau ca học buổi sáng (lúc 10 giờ 10 phút), rồi đưa con trở lại trường trước 13 giờ 45 phút để học ca chiều. Một số HS phải chờ sau 11 giờ mới được đón vì phụ huynh bận công việc".
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Hòa cho biết: "Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều trường học tại địa phương, trong đó có Trường Tiểu học số 2 Ninh Hiệp. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, phường đã thống kê, xác định thiệt hại và đề xuất tỉnh hỗ trợ. Ngay sau khi UBND tỉnh có quyết định hỗ trợ, ngày 1-12, phường đã ban hành lệnh xây dựng công trình, dự án khẩn cấp; trong đó có việc mua sắm thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học cho các trường. Dự kiến từ ngày 20 đến 26-12, phường sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ bàn ghế mới để đảm bảo điều kiện dạy và học cho các trường".
H.NGÂN - CÔNG ĐỊNH







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin