12:48, 18/01/2026

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

THÀNH NGUYỄN

Thủ đô Hà Nội những ngày này rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Từ các trục đường trung tâm đến khu dân cư, không khí phấn khởi, tự hào lan tỏa, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Phố phường đỏ thắm sắc cờ

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19 đến 25-1. Từ nhiều ngày qua, Thủ đô Hà Nội rực lên sắc màu cờ hoa chào mừng sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước. Nhất là tại các khu vực vườn hoa, quảng trường; phố đi bộ Hồ Gươm và các tuyến phố lớn như: Tràng Tiền, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Thanh Niên, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Đại lộ Thăng Long...

ảnh dưới: Cổng chào tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia được thiết kế trang trọng
Cổng chào tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia được thiết kế trang trọng.
anh bổ sung thêm ảnh: Khu vực xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh các thảm hoa, giá hoa và tổ hợp cây cảnh được bố trí hài hòa tạo nên một không gian tươi mới
Khu vực xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có các thảm hoa, giá hoa và tổ hợp cây cảnh được bố trí hài hòa, tạo nên một không gian tươi mới.

Cụm pano tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng trên phố đi bộ Hồ Gươm.

Phố Tràng Tiền đẹp hơn với pano chào mừng Đại hội.
Đường Đỗ Đức Dục (phường Từ Liêm) rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội.

Hệ thống cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo trang trọng, đồng bộ, dọc theo các tuyến phố. Những dải cờ đỏ sao vàng đan xen rực rỡ, nhuộm thắm cả góc phố, tạo nên không gian đầy phấn khởi. Các cụm pano tuyên truyền với thông điệp ngắn gọn, hình ảnh trang nhã, màu sắc hài hòa được bố trí khoa học, vừa tạo điểm nhấn mỹ quan đô thị, vừa lan tỏa tinh thần chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Pano, khẩu hiệu tuyên truyền cỡ lớn được bố trí tại khu vực trước trụ sở HĐND - UBND TP. Hà Nội, góp phần tạo điểm nhấn chào mừng Đại hội.
Giới trẻ quan tâm đến sự kiện Đại hội XIV của Đảng.

Khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi gắn với nhiều sự kiện quan trọng của dân tộc, được chỉnh trang kỹ lưỡng. Biểu tượng búa liềm cùng cờ Đảng, cờ Tổ quốc được đặt tại vị trí trang trọng. Trên những tuyến phố, các thảm hoa, giá hoa và tổ hợp cây cảnh được bố trí hài hòa tạo nên không gian tươi mới, hướng đến Đại hội XIV của Đảng với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội, được trang trí đặc biệt trang trọng. Cổng chào thiết kế hoành tráng; các cụm pano lớn được dựng lên khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng. Tại đây, mỗi chi tiết đều được chuẩn bị chu đáo, thể hiện sự trọng thị của toàn Đảng, toàn dân với sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia rực rỡ cờ hoa, pano chào mừng Đại hội.
Đường Phạm Hùng, phường Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội được trang trí rực rỡ
Đường Phạm Hùng (phường Từ Liêm) được trang trí rực rỡ.

Tại các khu vực trung tâm và trụ sở các cơ quan nhà nước, công tác tuyên truyền trực quan được thực hiện bài bản. Những tấm pano khổ lớn với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các khẩu hiệu hành động của Đại hội XIV xuất hiện dày đặc, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và phát triển. Khẩu hiệu "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" - kim chỉ nam hành động trong nhiệm kỳ mới được đặt trang trọng trên các tuyến phố. Những thông điệp về "Tự chủ, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên mới" thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của đất nước. Hệ thống biểu ngữ, khẩu hiệu không chỉ làm đẹp phố phường mà còn là lời nhắc nhở, thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và người dân về trách nhiệm cũng như niềm tự hào dân tộc. "Nhìn phố phường rực rỡ sắc cờ, đặc biệt là những dòng chữ về tự lực, tự cường, tôi thấy trong lòng dấy lên niềm tin mãnh liệt. Đây không chỉ là trang trí, mà là mệnh lệnh hành động để mỗi người dân chung tay đóng góp vào sự phát triển chung" - anh Đinh Tùng Lâm từ An Giang ra Hà Nội công tác đúng dịp Đại hội Đảng phấn khởi chia sẻ.

Niềm phấn khởi của người dân

Những ngày này, người dân Thủ đô Hà Nội và du khách có dịp ghi lại những khoảnh khắc phố phường rực rỡ, chia sẻ lên mạng xã hội như một cách lan tỏa niềm tự hào, sự đồng thuận và kỳ vọng vào thành công của Đại hội. Chiều 17-1, tại đường Phạm Hùng, gần cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, vợ chồng ông Trần Hùng (phường Nam Từ Liêm) tranh thủ ghi lại các cụm pano trang trí chào mừng Đại hội, tấm pano có hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông chia sẻ: "Hằng ngày, tôi đi qua đây thấy công nhân môi trường, công nhân công ty cây xanh, đô thị trang hoàng và chuẩn bị cho Đại hội rất chu đáo. Tôi mong muốn qua kỳ Đại hội này, đất nước sẽ có nhiều đổi mới, nhiều quyết sách hơn nữa đưa đất nước phát triển giàu đẹp hơn".

ảnh 3: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc trang trí đẹp mắt
Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí đẹp mắt.

Với sự chuẩn bị chu đáo và khí thế rộn ràng, Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, đã sẵn sàng cho một kỳ Đại hội thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc. Những hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan không chỉ mang đến diện mạo mới cho thủ đô mà còn gửi gắm tình cảm, kỳ vọng của người dân đối với Đại hội, với tương lai đất nước.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Mão (phường Yên Hòa,  TP. Hà Nội)  chụp ảnh check - in trước cụm pano có chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Mão - cán bộ hưu trí phường Yên Hòa bày tỏ: "Với tinh thần là một người dân Thủ đô, một đảng viên, tôi rất quan tâm đến Đại hội XIV. Với khí thế tưng bừng trước thềm Đại hội, tôi mong những thành quả đạt được những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục được nhân lên; đất nước ta tiếp tục tiến bộ, phát triển hơn, uy tín, vị thế trên trường quốc tế tốt hơn và đem đến sự thụ hưởng cho Nhân dân nhiều hơn".

Người dân treo cờ Tổ quốc mừng Đại hội XIV của Đảng.
Vợ chồng ông Phạm Văn Xuân (Ninh Bình) đi ngắm cảnh Hà Nội trong dịp Đại hội XIV của Đảng
Vợ chồng ông Phạm Văn Xuân (Ninh Bình) ngắm cảnh Hà Nội trong dịp Đại hội XIV của Đảng.

Không chỉ người dân thủ đô, tất cả người dân Việt Nam đều đang phấn khởi, tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ xác lập, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ. Vợ chồng ông Phạm Văn Xuân từ tỉnh Ninh Bình lên thăm Thủ đô Hà Nội đúng dịp Đại hội XIV của Đảng đã dành thời gian đi ngắm phố phường rực rỡ cờ hoa. Ông Xuân phấn khởi chia sẻ: "Chúng tôi thấy trang trí vô cùng đẹp, trang nghiêm và hoành tráng. Chúng tôi mong thành công của Đại hội mở ra con đường tương lai sáng lạn hơn; mong Đại hội có nhiều quyết sách nâng cao đời sống và chất lượng sống của Nhân dân".

THÀNH NGUYỄN