Hơn 60 năm trôi qua, ở tuổi 74, bà Hoàng Thị Phong Thu - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam vẫn giữ nguyên vẹn trong lòng ký ức thiêng liêng về những lần được gặp Bác Hồ, với niềm kính yêu vô hạn dành trọn cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.
Hai lần vinh dự được gặp Bác Hồ
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở Quảng Trị, hơn 2 tuổi, bà Thu theo gia đình tập kết ra miền Bắc vào cuối năm 1954. Sau vài năm sống ở Thanh Hóa, gia đình bà chuyển về Thủ đô Hà Nội. “Khoảng năm 1962, ba tôi (ông Hoàng Trọng Tài) chuyển từ quân đội sang công tác ngoại giao. Ông làm ở Ủy ban Liên lạc Văn hóa với nước ngoài, sau đó chuyển sang Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Có những lần ba dẫn tôi đến Khách sạn Thống Nhất (nay là Sofitel Legend Metropole Hà Nội). Ở đó, tôi đã được nhìn thấy Bác Hồ trong những lần Người đến gặp gỡ các đoàn khách quốc tế. Như bao trẻ em Việt Nam thời ấy, tôi tha thiết ao ước một lần được đứng gần Bác…", bà Thu chia sẻ.
![]() |
| Bà Hoàng Thị Phong Thu đứng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Kosygin - Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Liên Xô tại Quảng trường Ba Đình năm 1965. Ảnh cắt từ clip. |
Và rồi, điều ao ước ấy đã thành hiện thực. Nhờ học giỏi, bà Thu được chọn vào đội tặng hoa danh dự của thiếu nhi thành phố Hà Nội. Cuối năm 1964, khi Tổng thống Modibo Keita dẫn đầu đoàn công tác của Mali đến thăm Việt Nam, lễ đón được tổ chức trang trọng tại Phủ Chủ tịch. Đội thiếu nhi đứng hai bên vẫy cờ chào mừng, hai người được chọn để tặng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Modibo Keita. “Hôm đó tôi vinh dự được tặng hoa cho Bác Hồ. Chưa bao giờ tôi được đứng gần Bác đến thế. Nhìn Bác, tim tôi đập rộn ràng mà không nói nên lời. Bác cúi xuống nhận hoa, rồi ân cần xoa đầu tôi thật trìu mến", bà Thu kể với giọng xúc động.
![]() |
| Bà Hoàng Thị Phong Thu. |
Tháng 2-1965, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Aleksey Nikolayevich Kosygin đến thăm Việt Nam. Lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, với sự hiện diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch thành phố Hà Nội Trần Duy Hưng... Bà Thu một lần nữa vinh dự được tham gia tặng hoa cho các đại biểu. "Hôm đó trời rét lắm. Bác đội chiếc mũ vải mềm, sau đó mới bỏ ra. Lần này, một bạn người dân tộc Ê đê được chọn tặng hoa cho Bác, còn tôi tặng hoa cho ngài Kosygin. Tôi đứng ngay giữa Bác Hồ và ngài Kosygin, gần Bác nhưng lại không được tặng hoa cho Bác nên tôi có chút tiếc nuối. Nhưng đó vẫn là vinh dự lớn lao mà cả đời tôi không thể nào quên", bà Thu hồi tưởng. Những ký ức đó đã theo bà suốt năm tháng. Về sau, bà Thu dày công tìm kiếm tư liệu về các buổi lễ đón tiếp của Bác với các đoàn khách quốc tế. Những người bạn Nga đã tìm thấy đoạn phim ghi lại lễ đón đoàn Liên Xô năm 1965, trong đó có hình ảnh bà Thu đứng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và ngài Kosygin. "Khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong thước phim ấy, tôi xúc động lắm. Ký ức về những lần được gặp Bác lại ùa về. Và trong tôi, lòng kính yêu với Bác vẫn vẹn nguyên như ngày nào”, bà Thu bày tỏ.
Huy hiệu Bác Hồ - phần thưởng cho trái tim dũng cảm
Khi đang học lớp 10 tại Trường cấp III Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, bà Hoàng Thị Phong Thu được tặng Huy hiệu Bác Hồ - phần thưởng cao quý dành cho "Người tốt, việc tốt". Chuyện bắt đầu từ một ngày tháng 12-1968, trong cái rét cắt da, bà Thu khoác áo bông đạp xe trên đê sông Hồng, mang chai nước mắm mẹ nhờ gửi tặng cho đồng nghiệp. Đang đi, bà thấy đám trẻ đang nô đùa trên đống cây luồng xếp sát bờ đê. Bất chợt, một mảng đất bị xói lở sụt xuống, kéo theo cả đống luồng trút ào xuống sông. Những đứa lớn kịp chạy thoát, nhưng hai em nhỏ bị tuột theo đống luồng xuống sông. Không chút do dự, bà Thu lao xuống kịp chụp lấy một em, rồi lại lao ra dòng nước đang chảy mạnh để kéo em còn lại vào bờ. Ít ngày sau, Sở Giáo dục Hà Nội cử người về trường xác minh. Đến tháng 5-1969, thông báo khen thưởng được gửi về Trường cấp III Xuân Đỉnh: Học sinh Hoàng Phong Thu (tên thời đi học) vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ. “Tôi còn nhớ năm ấy, cả nước chỉ có 14 người được tuyên dương, tôi là đại diện duy nhất của ngành giáo dục. Đeo huy hiệu trên ngực, tôi thấy mình như được Bác tin yêu, được giao thêm trách nhiệm. Từ đó, tôi tự nhủ phải học thật tốt, sống thật tốt để xứng đáng với phần thưởng thiêng liêng ấy", bà nói.
![]() |
| Huy hiệu Bác Hồ bà Hoàng Thị Phong Thu được tặng năm 1969. |
Với thành tích học tập xuất sắc, tháng 8-1969, bà Thu được cử sang Bulgaria học ngành kỹ sư chế tạo máy. Đoàn sinh viên hơn 30 người, toàn là con em cán bộ miền Nam tập kết. Hành trình từ Hà Nội đi tàu lửa qua Trung Quốc, Mông Cổ, Liên Xô, Romania rồi mới đến Bulgaria kéo dài tới 11 ngày đêm. Chưa kịp quen với đất khách, đoàn sinh viên Việt Nam nhận được tin Bác Hồ mất. "Chúng tôi khóc như mưa. Xa gia đình, xa đất nước đã buồn lắm rồi, nay lại mất đi vị lãnh tụ kính yêu, nỗi đau như nhân lên gấp bội. Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria lập bàn thờ, tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang. Cán bộ, nhân viên, kiều bào ta thành kính đến dâng hương tưởng niệm Bác. Chúng tôi cũng đến viếng Người với tất cả lòng biết ơn và thương tiếc. Ngoài ra, đoàn sinh viên miền Nam còn tự lập bàn thờ riêng ở ký túc xá" - vừa kể bà Thu vừa lần giở tấm ảnh đen trắng đã ố vàng theo năm tháng ghi lại khoảnh khắc bà đứng dâng hương trước bàn thờ Bác Hồ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bulgaria năm 1969. Tấm ảnh nhỏ chứa đựng cả một trời cảm xúc.
Sau này, làm việc trong lĩnh vực du lịch, có dịp đến nhiều nước, bà Thu luôn đến thăm những nơi có tượng đài Bác Hồ, những nơi từng in dấu chân của Bác Hồ như một cách để nhắc nhở bản thân về tình yêu Tổ quốc. “Càng đi nhiều, thấy đất nước Việt Nam đổi thay, người dân có đời sống đủ đầy, tôi càng thêm kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Không có Bác Hồ sẽ không có đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất và phát triển như ngày nay”, bà Thu bày tỏ.
XUÂN THÀNH



![[Video] Tăng cường công tác xử lý người nước ngoài vi phạm luật giao thông](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/052026/2aoboqx27sddfye3eutyv7oepdyjz1kwfjegbbew_20260517180815.jpg?width=500&height=-&type=resize)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin