05:59, 25/03/2026

Kỷ niệm 10 năm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25-3-2016 - 25-3-2026):
Những vòng tay nâng đỡ số phận

VĂN GIANG

Mỗi cán bộ, nhân viên trong các cơ sở bảo trợ xã hội được ví như những người cha, người mẹ thứ hai của trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật. Bằng tình yêu thương và trách nhiệm, họ lặng thầm chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ và chắp cánh tương lai tươi sáng hơn cho trẻ. Với họ, công việc ấy không đơn thuần là nhiệm vụ, mà còn là sứ mệnh xuất phát từ trái tim.

Tận tâm chăm sóc, yêu thương

Một buổi sáng giữa tháng 3, khi những tia nắng đầu ngày còn dịu nhẹ len qua từng ô cửa, chúng tôi ghé thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh. Không gian nơi đây lặng lẽ mà ấm áp và đầy ắp yêu thương. Trong căn phòng nhỏ, các cán bộ, nhân viên của trung tâm tất bật với công việc quen thuộc: Người lau dọn, người giặt giũ, người nhẹ nhàng thay tã, bón từng thìa cháo, nâng niu cho trẻ bú bình. Mỗi cử chỉ đều toát lên sự ân cần, kiên nhẫn như tình cảm của những người cha, người mẹ dành cho con mình. 

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh luôn dành tình yêu thương cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.
Cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh luôn dành tình yêu thương cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Câu chuyện về em Bảo Duy là một nốt trầm khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng. Vừa cất tiếng khóc chào đời, em đã bị bỏ lại nơi vỉa hè, sau đó được đưa về trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng. Từng bữa ăn, giấc ngủ, từng bước đi chập chững đầu đời của em đều được chăm chút bằng tình cảm chân thành của các cán bộ, nhân viên trung tâm. Bảo Duy lớn lên trong sự ấm áp của những vòng tay yêu thương, trong tiếng cười và những cái ôm trìu mến. Giờ đây, cậu bé đã được 20 tháng tuổi, khỏe mạnh, lanh lợi, luôn rạng rỡ nụ cười, mang đến niềm vui cho mọi người.

Bà Trần Lê Trinh - nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh chia sẻ: “Có những trẻ khi mới vào trung tâm còn rụt rè, sợ hãi. Sau thời gian được chăm sóc, yêu thương, các con đã biết cười, biết gọi tên những người xung quanh bằng tất cả sự gắn bó. Nhìn các con khỏe mạnh, vui đùa, cắp sách đến trường mỗi ngày là niềm hạnh phúc của chúng tôi”. Không chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng, các cán bộ, nhân viên trung tâm còn là người thầy, người bạn đồng hành, dạy chữ, dạy nghề, rèn luyện kỹ năng sống để các em từng bước hòa nhập cộng đồng. Những em khuyết tật được hướng dẫn kỹ năng để có thể tự chăm sóc bản thân, sống độc lập trong khả năng của mình.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Đình Hồng Loan - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh cho biết, trung tâm hiện có 3 cơ sở đang nuôi dưỡng 33 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật. Mỗi em nhỏ ở đây đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Công việc mỗi ngày của các cán bộ, nhân viên không chỉ là chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, mà còn bù đắp, trao gửi yêu thương để lấp đầy những thiếu hụt mà các em phải gánh chịu từ khi chào đời. Các cán bộ, nhân viên của trung tâm luôn cố gắng dành cho các em những điều tốt nhất có thể, mong các em được lớn lên khỏe mạnh, cảm nhận được tình thương và không thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Đóng góp thầm lặng

Bà Trần Lê Trinh - nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh ân cần chăm sóc trẻ.
Bà Trần Lê Trinh - nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh ân cần chăm sóc trẻ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 21 cơ sở bảo trợ xã hội đang chăm sóc, nuôi dạy hơn 370 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như bị bỏ rơi, mồ côi, khuyết tật. Trong những mái nhà chung ấy, đội ngũ cán bộ, nhân viên chính là điểm tựa vững chắc, là vòng tay chở che ấm áp cho các em. Không ít lần, họ phải thức trắng đêm khi trẻ đau ốm, kiên nhẫn tập cho các em từng bước đi, nét chữ đầu đời. Những giọt mồ hôi, những đêm không ngủ, thậm chí cả những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi, nhưng chưa bao giờ họ cho phép mình dừng lại. Ở đó, tình yêu thương luôn hiện hữu trong từng hành động giản dị mỗi ngày: Một cái ôm vỗ về khi trẻ hoảng sợ, một lời động viên khi các em tập nói, hay ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước trưởng thành. Dẫu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, áp lực công việc lớn, nhưng những con người nơi đây vẫn tận tụy mỗi ngày, âm thầm nâng đỡ những số phận không may. Nhiều người đã gắn bó với nghề hàng chục năm, chứng kiến nhiều thế hệ trẻ trưởng thành, quay trở lại thăm với lòng biết ơn sâu sắc. Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ là niềm vui, mà còn là minh chứng cho ý nghĩa của công việc mà họ đang gieo những hạt mầm yêu thương để nảy nở thành những cuộc đời mới.

Ông Trịnh Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định, những đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các cơ sở bảo trợ xã hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt hằng ngày, các cán bộ, nhân viên còn dành trọn tình yêu thương, sự kiên nhẫn để bù đắp phần nào những thiếu hụt về tình cảm cho các trẻ. Nhiều trẻ từ chỗ mặc cảm, tự ti đã dần trở nên tự tin, hòa nhập và phát triển tốt hơn nhờ sự dìu dắt tận tình ấy. Chính sự tận tụy, hy sinh và tấm lòng nhân ái của họ đã góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng. 

VĂN GIANG