23:00, 08/05/2026

Những dòng tin nơi đầu sóng

HÀN DẠ NGUYỆT

Con tàu KN141 rẽ sóng rời đất liền khi trời còn bảng lảng sương sớm. Hành trình ra Trường Sa bắt đầu, mang theo một “mạch sống” rất đặc biệt: Dòng chảy thông tin. Trong ba lô của chúng tôi, ngoài quần áo, sổ tay, còn có những tờ báo mới in, vài cuốn sách... Nơi đây, đọc, nghe, xem không chỉ là nhu cầu, mà còn là nhịp đập của đời sống văn hóa, chính trị trên từng hòn đảo.

Bảng tin dưới tán bàng vuông

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là đảo Song Tử Tây. Từ cầu cảng nhìn vào, đảo hiện ra xanh rợp, những hàng bàng vuông tỏa bóng mát. Ngay gần nhà văn hóa của đảo là một bảng thông báo lớn - “trái tim” của đời sống thông tin nơi đây. Mỗi buổi sáng, sau giờ thể dục, chiến sĩ phụ trách công tác tuyên huấn lại cẩn thận ghi lên bảng những mẩu tin mới: Thời sự trong nước, tin quốc tế, thông báo của đơn vị, hay một bài viết ngắn về gương người tốt, việc tốt. Những tờ báo từ đất liền như: Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Khánh Hòa… chuyển ra đảo theo các chuyến tàu được các cán bộ, chiến sĩ đọc kỹ rồi chuyền tay nhau.

Các chiến sĩ đảo Sinh Tồn tìm tài liệu, đọc tin tức sau giờ huấn luyện.
Các chiến sĩ đảo Sinh Tồn tìm tài liệu, đọc tin tức sau giờ huấn luyện.

Buổi tối, sau giờ ăn, nhà văn hóa sáng đèn. Chiếc tivi đặt giữa phòng trở thành “cửa sổ” mở ra thế giới. Bản tin thời sự trên Đài Truyền hình Việt Nam vang lên quen thuộc. Các cán bộ, chiến sĩ ngồi thành hàng, chăm chú theo dõi từ tin chính trị, kinh tế đến thời tiết trên biển. Bên cạnh đó, những buổi sinh hoạt chính trị, đọc báo tập thể, bình luận tin tức diễn ra đều đặn. Từ một bản tin ngắn, câu chuyện có thể kéo dài thành cuộc trao đổi sôi nổi về tình hình thế giới, chủ quyền biển đảo, về những đổi thay ở quê nhà. Trung sĩ Nguyễn Văn Đạt - đảo Song Tử Tây chia sẻ: “Có hôm báo ra chậm vài ngày, nhưng tôi đọc vẫn thấy hấp dẫn. Nhờ đọc báo, tôi biết thêm nhiều thông tin từ đất liền, tình hình trong nước và thế giới, cảm tưởng như Trường Sa gần hơn với đất liền”.

Bảng tin tức ở đảo Song Tử Tây.
Bảng tin tức ở đảo Song Tử Tây.

Rời Song Tử Tây, con tàu tiếp tục hành trình đến đảo Nam Yết. Ngay từ sáng sớm, tiếng loa phát thanh nội bộ vang lên khắp đảo. Những bản tin được biên soạn ngắn gọn, đọc qua loa truyền thanh cập nhật tình hình trong nước, quốc tế và thông tin nội bộ của đơn vị. Giọng đọc quen thuộc của chiến sĩ trực ban trở thành “đồng hồ” báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Tại nhà văn hóa trên đảo, ngoài xem tivi, đọc báo, nơi đây còn tổ chức các buổi sinh hoạt văn nghệ, kể chuyện thời sự, thi tìm hiểu kiến thức. Một bản tin quốc tế có thể trở thành đề tài cho cuộc thi hỏi đáp. Ở góc phòng, một giá sách nhỏ xếp ngay ngắn với những cuốn sách về lịch sử, biển đảo, văn học... “Có cuốn tôi đã đọc 3, 4 lần nhưng vẫn thấy những điều mới mẻ”, chiến sĩ trẻ Huỳnh Xuân Phụng chia sẻ. Đặc biệt, bảng thông báo chung của đảo được chăm chút như một tờ báo tường sống động. Ngoài tin tức, còn có thơ, tranh vẽ, những dòng cảm xúc viết tay gửi gắm nỗi nhớ nhà, những câu chuyện rất đời, bày tỏ tình yêu với quê hương, đất nước. Trung tá Đàm Xuân Hùng - Chỉ huy trưởng đảo Nam Yết cho biết: “Có hôm sóng lớn, tín hiệu chập chờn, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn cố gắng cập nhật thông tin đầy đủ nhất có thể. Có thể nói, thông tin là "mệnh lệnh mềm" giúp giữ vững tư tưởng, tinh thần cho bộ đội”.

Các chiến sĩ đảo Song Tử Tây đọc Báo Khánh Hòa.
Các chiến sĩ đảo Song Tử Tây đọc Báo Khánh Hòa.

Nối đảo xa với đất liền

Dừng chặng cuối ở đảo Sinh Tồn, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là sự bình dị: Những lối đi nhỏ, hàng cây, những tiếng cười của trẻ em trong khu dân cư trên đảo… Bảng thông báo của đảo đặt ở vị trí dễ nhìn, nơi ai đi qua cũng có thể dừng lại đọc. Tin tức được cập nhật đều đặn, từ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến thông báo của địa phương, lịch sinh hoạt cộng đồng. Có hôm, một thông tin về giá cả nông sản ở đất liền cũng được đưa lên để người dân tham khảo. Đặc biệt, những tờ báo từ đất liền gửi đến được đọc kỹ rồi lưu giữ cẩn thận. Nhiều bài viết hay được các gia đình lưu giữ làm kỷ niệm. Đến chiều, khi nắng dịu, người dân và chiến sĩ cùng tụ họp tại nhà văn hóa để xem tivi, theo dõi bản tin thời sự, cùng nhau trao đổi, bình luận xoay quanh các vấn đề. Bà Bùi Thị Kim Ngọc - hộ dân ở đảo Sinh Tồn chia sẻ: “Xem tin xong, chúng tôi bàn chuyện làm ăn, chuyện con cái học hành. Nhờ nắm bắt các thông tin thời sự trong nước, chúng tôi có thêm nhiều kiến thức và thấy mình không bị lạc hậu”.

Các chiến sĩ đảo Nam Yết đọc sách sau ca trực.
Các chiến sĩ đảo Nam Yết đọc sách sau ca trực.

Trở lại con tàu, nhìn đảo xa dần khuất sau làn sóng, chúng tôi mang theo nhiều hơn những trang ghi chép. Đó là cảm nhận về một “hệ sinh thái thông tin” đặc biệt, nơi mỗi bản tin, mỗi tờ báo, mỗi chương trình truyền hình đều có hành trình riêng để đến tay người đọc, người xem. Có thể nói, những dòng tin nơi đầu sóng cùng những buổi sinh hoạt chính trị đã mang theo hơi thở đất liền, củng cố niềm tin, tạo nên đời sống văn hóa sôi động, đồng thời góp phần giữ vững “trận địa tư tưởng”, nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc và gắn kết những con người nơi đầu sóng.

HÀN DẠ NGUYỆT