10:11, 01/11/2019

Ô nhiễm bủa vây khu dân cư

Lăng Ông Nam Hải nằm cuối đường Nguyễn Công Trứ, thuộc phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh lâu nay được nhiều người tập trung các loại thức ăn cho tôm hùm, cá bớp khiến nơi đây bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng tới hàng chục hộ dân xung quanh…

Lăng Ông Nam Hải nằm cuối đường Nguyễn Công Trứ, thuộc phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) lâu nay được nhiều người tập trung các loại thức ăn cho tôm hùm, cá bớp khiến nơi đây bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng tới hàng chục hộ dân xung quanh…


Chạy theo con đường Nguyễn Công Trứ đến bờ vịnh Cam Ranh, vừa dừng xe, chúng tôi đã cảm nhận được mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Lúc này, 3 chiếc xe tải cỡ lớn chở thức ăn cho cá, tôm đang đậu ngay trên bãi đất sát Lăng Ông Nam Hải. Tại đây, chúng tôi thấy có đến cả trăm rổ nhựa đựng đầy cá chết đang bốc mùi nồng nặc, ruồi, nhặng đậu đen kịt; rồi hàng chục bao tải vẹm chết chất thành đống, theo người dân là dùng để làm thức ăn nuôi tôm hùm. Những dòng nước đen đặc chảy xuống vịnh Cam Ranh đã khiến những đụn cát bên dưới biến thành một màu đen. Cạnh mép nước bên bờ vịnh, rác sinh hoạt chất thành đống, mỗi khi có sóng biển đánh vào bờ thì rác cũng dạt vào theo. Ước chừng, tại đây núi rác kéo dài đến cả 20m.

 

Lăng Ông Nam Hải nằm cuối đường Nguyễn Công Trứ, thuộc phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh lâu nay được nhiều người tập trung các loại thức ăn cho tôm hùm, cá bớp khiến nơi đây bị ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng tới hàng chục hộ dân xung quanh…

Nước biển và cát ven bờ vịnh Cam Ranh, đoạn sát Lăng Ông Nam Hải đã biến thành màu đen do ô nhiễm).


Một hộ dân ở đường Nguyễn Công Trứ, cách Lăng Ông Nam Hải khoảng 50m cho biết, nếu như trước đây chỉ có xe ba gác hoặc xe tải nhỏ chở thức ăn tới tập kết tại khu vực sát lăng, thì từ đầu năm 2019 đến nay, các loại xe tải lớn thường xuyên xuất hiện. Thường cứ 3 đến 5 giờ hàng ngày, xe tải lớn chở thức ăn cho các hộ nuôi cá, tôm dưới vịnh lại xuất hiện. Mỗi ngày có đến hàng chục chuyến xe từ nhiều tỉnh, thành phố phía nam chở thức ăn đến đây. Nước hải sản chảy trên đường bốc mùi hôi thối, tạo thành vệt đen dọc đường.


Theo quan sát, có hàng chục hộ sinh sống đông đúc thuộc 2 tổ dân phố Hòa Do 4 và 5 đang ngày đêm phải hứng chịu mùi hôi thối từ khu vực tập kết thức ăn cho cá, tôm kể trên. “Ngày trước, mỗi khi trời nắng nóng, chúng tôi thường ra Lăng Ông Nam Hải hóng mát, nhưng 1 năm trở lại đây, do quá ô nhiễm nên không còn ai ra ngoài đó. Ở nhà, nhiều khi tôi phải đóng cửa suốt ngày để hạn chế mùi hôi thối”, bà Hoa (tổ 5 Hòa Do) nói. Cũng theo người dân, việc các lồng bè nuôi hải sản trên vịnh ngày một gia tăng đã kéo theo nhu cầu cung cấp thức ăn cho ngành nghề này càng nhiều. Nước ô nhiễm từ thức ăn cho cá tôm không chỉ chảy xuống biển mà còn ngấm xuống đất. Tình trạng ô nhiễm ở khu vực này đã khiến cuộc sống của người dân nơi đây xáo trộn. Người dân địa phương đã báo chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

 

 (ảnh lớn) và gần đó là núi rác bủa vây, quanh khu dân cư (ảnh nh

.... và gần đó là núi rác bủa vây, quanh khu dân cư


Ông Nguyễn Ngọc Bộ - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Phúc Bắc xác nhận, cách đây khoảng 1 tháng đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Lăng Ông Nam Hải. “Đây là điểm trung chuyển thức ăn cho cá, tôm chứ không phải chợ cá. Sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại khu vực này. Chúng tôi đang bàn để làm sao kiểm soát, ngăn không cho xe tải loại lớn lưu thông qua đường Nguyễn Công Trứ để xuống khu vực quanh Lăng Ông Nam Hải vì các xe quá tải, quá khổ so với thiết kế của tuyến đường này”, ông Bộ cho biết.


Thành Long