12:07, 31/07/2021

Hãy ở yên trong nhà

Những ngày này, không chỉ có lời kêu gọi của chính quyền các cấp phát đi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà trên các trang mạng xã hội, cụm từ "Hãy ở yên trong nhà" xuất hiện rất nhiều. Đó là thông điệp, là lời kêu gọi, đồng thời cũng là mệnh lệnh, vì dịch Covid-19 rất nguy hiểm, lại lây lan rất nhanh. Khi chưa có đủ vắc xin thì giãn cách là một biện pháp quan trọng cần thực hiện. Người cách ly với người. Nhà cách ly với nhà. Tổ dân phố cách ly với tổ dân phố. Phường, xã cách ly phường, xã…

Những ngày này, không chỉ có lời kêu gọi của chính quyền các cấp phát đi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà trên các trang mạng xã hội, cụm từ “Hãy ở yên trong nhà” xuất hiện rất nhiều. Đó là thông điệp, là lời kêu gọi, đồng thời cũng là mệnh lệnh, vì dịch Covid-19 rất nguy hiểm, lại lây lan rất nhanh. Khi chưa có đủ vắc xin thì giãn cách là một biện pháp quan trọng cần thực hiện. Người cách ly với người. Nhà cách ly với nhà. Tổ dân phố cách ly với tổ dân phố. Phường, xã cách ly phường, xã…


Tuy đã từng trải qua thực hiện giãn cách, nhưng chưa bao giờ thành phố Nha Trang lại vắng vẻ như lần này. Con đường mà chúng tôi đang sống vốn là nơi nhộn nhịp, xe cộ qua lại tấp nập, giờ đây từ sáng tới tối, thi thoảng mới có người đi qua. Ngày thường, sáng sáng, chiều chiều, hàng xóm gặp nhau hỏi han đôi câu, có khi ngồi trò chuyện cả lúc lâu, nào chuyện làm ăn, nào chuyện con cháu học hành. Giờ thì khác rồi. Ai nấy chỉ ra đường khi có việc rất cần thiết như mua thức ăn, thuốc men… Biết là hàng xóm đó nhưng chỉ gật đầu chào nhau, tình cảm dồn qua đôi mắt vì ai nấy đều mang khẩu trang. Tại siêu thị cũng như ở hiệu thuốc, người nào cũng vội vội vàng vàng. Không phải vì không có thời gian mà ai cũng sợ. Cái cảm giác người chung quanh có thể là F0, F1 làm cho nỗi lo sợ càng tăng lên…


Hãy ở yên trong nhà! Dù biết rằng đó là mệnh lệnh nhưng với tôi và có lẽ với cả nhiều người, cái cảm giác muốn được đi đây, đi đó chốc chốc lại thức dậy đến nôn nao. Thú vị làm sao nếu được đi tắm biển hay dạo bước ở công viên hoặc cùng bè bạn trò chuyện bên ly cà phê…


Sáng nay, sau nhiều ngày chỉ đi lại trong nhà, tôi đeo khẩu trang, mở cổng, định bước ra ngoài đường tìm chút thay đổi. Nhưng cùng lúc ấy, bác tổ trưởng dân phố cũng vừa đến để phát phiếu đi chợ và phiếu lấy mẫu tầm soát dịch cho các hộ gia đình. Bác khen gia đình tôi và các hộ trong tổ đã nghiêm túc thực hiện nội dung giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ đề ra trong Chỉ thị 16. Nói xong, bác còn động viên, lúc này hãy coi ở nhà là hạnh phúc, vì trong dịch bệnh, có bao người không sợ hiểm nguy, phải xa gia đình, trực tiếp đi chống dịch; có bao nhiêu y, bác sĩ; thanh niên tình nguyện, các chiến sĩ công an, quân đội… đang gồng mình trong bệnh viện, các khu cách ly, khu vực phong tỏa để giành lại sự bình yên cho cuộc sống.


Tôi cầm mấy tấm thẻ để đi chợ, siêu thị và phiếu tầm soát dịch quay vào nhà. May mà tôi chưa vượt qua quy định của Nhà nước để ra ngoài chỉ vì một nhu cầu nhỏ nhoi của bản thân. Giờ thì tôi càng hiểu, “Hãy ở yên trong nhà” không chỉ là mệnh lệnh mà còn là tiếng gọi, là trách nhiệm của lương tâm, của trái tim. Nếu ai cũng chịu khó ở yên trong nhà thì đội ngũ những người đang chống dịch ngoài kia sẽ giảm đi biết bao gian nan…


Hoàng Anh