10:05, 21/05/2021

Mùi hương thành phố

Mùa hạ đang len nhẹ về phố. Biển xanh hơn, sóng vỗ rất êm dịu, chỉ đủ để chạm vào bờ cát trắng. Mờ sáng, cả con đường Trần Phú đã rộn ràng những bước chân người đi tập thể dục buổi sáng. Sống ở một thành phố quen, mỗi ngày nhìn thấy biển có thể là một đặc ân của cuộc sống. Cho nên, việc thức dậy cùng những tia nắng đầu ngày, tận hưởng không khí buổi sáng thơm mùi lá cỏ, ngắm biển ngay trong lòng phố, với nhiều người đó là sự cảm nhận của một ngày mới bắt đầu.

Mùa hạ đang len nhẹ về phố. Biển xanh hơn, sóng vỗ rất êm dịu, chỉ đủ để chạm vào bờ cát trắng. Mờ sáng, cả con đường Trần Phú đã rộn ràng những bước chân người đi tập thể dục buổi sáng. Sống ở một thành phố quen, mỗi ngày nhìn thấy biển có thể là một đặc ân của cuộc sống. Cho nên, việc thức dậy cùng những tia nắng đầu ngày, tận hưởng không khí buổi sáng thơm mùi lá cỏ, ngắm biển ngay trong lòng phố, với nhiều người đó là sự cảm nhận của một ngày mới bắt đầu.

 

Hoa Sa La.

Hoa Sa La.


Mùa hạ, với Nha Trang là mùa hoa nở và còn là một mùa thành phố được ướp hương hoa. Mùi hương hoa ấy rất riêng, rất đặc trưng, mỗi góc phố có một hoặc nhiều mùi hương khác nhau, để buổi sáng khi phố chưa chộn rộn, người chưa vội vã, đi qua những con đường sẽ ngỡ ngàng trong mùi hương ấy.


Nha Trang có nhiều hoa giấy. Càng nắng, hoa càng thắm sắc, cứ rực rỡ điểm tô trên những con đường. Nhưng hoa giấy là loài hoa có sắc những không hương, chỉ thỏa mãn đôi mắt nhìn, không làm cho nỗi nhớ đọng lại, rồi mang về tận nhà cảm giác bâng khuâng. Những loài hoa tạo mùi hương cho phố đang được trồng khá nhiều, làm thơm cả những con đường. Đó là mùi hoa nguyệt quế trộn lẫn với vô vàn loại hoa trên đường Trần Phú. Mùi hương loang nhẹ giống như tiếng thầm thì của tình yêu và làm dịu đi nỗi buồn nếu lỡ mang trong lòng. Ngay cuối con đường Trần Phú và nhiều con đường khác trong phố, mùa này hoa phượng vàng đã nở, ngoài vẻ đẹp níu chân người, hoa rơi vàng lối đi và tỏa hương.


Ở Công viên Yến Phi, ngã sáu Nhà thờ Núi…, mùi hoa muồng hoàng yến nhè nhẹ tỏa hương vào buổi chiều, khi nắng đã nghiêng về một phía. Con đường Ngô Gia Tự, đoạn từ góc giao với Phù Đổng đến Trần Nhật Duật lại mang mùi hương của hoa sa la. Mùi hương hoa sa la tỏa rất xa, tạo cho người đi ngang một cảm giác nhẹ lòng. Hay ngay Công viên Bạch Đằng là hoa bằng lăng trộn cùng nhiều loài khác như hoa sứ, hoàng yến…


Người ta bảo sống ở Nha Trang mỗi ngày đều có thể thấy biển. Cần phải nói thêm là thành phố còn có những mùi hương trên phố.


KHUÊ VIỆT TRƯỜNG