10:11, 03/11/2020

Xin lỗi Quảng Bình

Mấy hôm nay, ảnh hưởng mưa bão miền Trung, lũ lụt ở Huế, Quảng Bình nên trời Nha Trang lúc nào cũng có mưa.

Mấy hôm nay, ảnh hưởng mưa bão miền Trung, lũ lụt ở Huế, Quảng Bình nên trời Nha Trang lúc nào cũng có mưa.


Hàng ngày, anh đưa đón con trai đi học. Sáng nay, đi ngang qua Khu đô thị VCN Phước Hải, anh thấy người dân, nhóm thiện nguyện đang hối hả đóng gói quần áo, đồ ăn cùng các nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập, sách vở học sinh vào thùng giấy, chuẩn bị chất hàng lên xe ra miền Trung cứu trợ. Anh dừng xe lại xem, đứa con trai tên Ti ngồi sau xe, hối giục anh đi nhanh để kịp giờ học ở trường. Anh vội chạy đi. Đột nhiên, trước mặt, một người đàn ông đi xe máy làm đổ tung tóe 2 thùng giấy đựng đầy sách vở cũ và dụng cụ học sinh. Trời mưa lâm râm, anh vội ngừng xe, xuống giúp. Người đàn ông nói: Vì vội đem cho kịp sách vở đến xe tải để chở ra cho đồng bào miền Trung nên đứt dây thun, rơi rớt nhiều như vậy. Anh vội nhặt, thu xếp sách vở giúp vào thùng. Con trai anh nãy giờ đứng càm ràm, hối thúc anh chở đi học, kẻo trễ giờ. Anh vẫn giúp cột dây chằng thùng cạc tông thật kỹ, rồi mới chở con đi học.


Lúc đón con về nhà, anh dẫn con lên thẳng trên lầu, nói con đứng trước bàn thờ và nói: Đây là bàn thờ bà nội của con đó. Bà nội quê ở Quảng Bình. Lúc còn sống, bà đã nắng mưa, chăm chỉ làm nghề nông nuôi ba ăn học. Sau đó, bà đã đưa gia đình vào đây lúc ba mới 7 tuổi. Sáng nay, ba giúp chú ấy lượm sách vở, cột chặt lại gửi đi không phải vì quê bà ở Quảng Bình, mà là vì miền Trung đang ngập sâu trong nước lũ. Con có biết các nơi ấy sau lũ lụt, trường lớp ngập bùn, tường sập, sách vở bị cuốn trôi. Các bạn học sinh đang thiếu sách vở, áo quần, cặp xách, giày dép. Lúc nước thoát rút, các thầy cô giáo phải băng trên từng “núi rác” để vào trường. Bên trong, máy tính, bàn ghế, sách vở, tài liệu hư hỏng hết. Các thầy cô và các bạn học sinh đang cố gắng dọn bùn rác và tìm kiếm những thứ có thể sửa chữa lại được. Con ơi, hôm nay con đang được đi học, chứ các học sinh miền Trung lũ lụt ấy chưa biết ngày nào có thể trở lại trường.


Anh nói tiếp: Con xin lỗi bà đi!


Ti khoanh tay, thút thít nói: Cháu xin lỗi bà.


Rồi Ti nói thêm: Cháu xin lỗi Quảng Bình...!


Anh mong sao, miền Trung mau hết lũ, để người dân trở lại cuộc sống đời thường ấm no, hạnh phúc... 

 
Nguyễn Thanh Tâm