10:12, 31/12/2021

Thay đổi…

- Vậy là chúng ta đã bước qua năm mới. Ngày này năm trước, tui nhớ mình đã từng lo sợ đến thế nào khi cô Vi bắt đầu xuất hiện. Cả năm thấp thỏm, cứ nghe đâu đó có f0, f1 là lại lo, rồi thì giãn cách mấy tháng, đến cả bó rau mua cũng khó… Những ký ức này chắc sẽ mãi không bao giờ quên với mỗi người, ông nhỉ?
 

- Vậy là chúng ta đã bước qua năm mới. Ngày này năm trước, tui nhớ mình đã từng lo sợ đến thế nào khi cô Vi bắt đầu xuất hiện. Cả năm thấp thỏm, cứ nghe đâu đó có f0, f1 là lại lo, rồi thì giãn cách mấy tháng, đến cả bó rau mua cũng khó… Những ký ức này chắc sẽ mãi không bao giờ quên với mỗi người, ông nhỉ?
 
- Giờ thì chúng ta đã biết cách chung sống và thích ứng với cô Vi. Mong là năm 2022 sẽ là những chuỗi ngày bình thường trở lại. Khách du lịch sẽ đến Nha Trang nhiều hơn, mọi người làm ăn khấm khá hơn, học sinh sẽ lại đến trường… thế là vui ông nhỉ? Mà thôi, cả năm nói chuyện cô Vi ớn quá rồi, ông có thông tin gì hay hơn không?
 
- Có mà đầy. Tháng đầu tiên của năm mới sẽ có nhiều chính sách bắt đầu có hiệu lực, này nhé: tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động; tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; chính thức xử phạt ô tô kinh doanh vận tải không lắp đặt camera giám sát; thay đổi cách tính thuế với người cho thuê nhà, 10 ngày điều chỉnh giá xăng một lần…
 
- Khoan, 10 ngày điều chỉnh giá xăng một lần là sao vậy ông?
 
- À, theo Nghị định 95 quy định giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào các ngày mùng 1, mùng 11 và ngày 21 hằng tháng. Việc rút ngắn khoảng cách giữa hai lần điều chỉnh giá xăng được cho là nhằm tránh tình trạng tăng giá sốc, giảm giá chậm như hiện nay ấy mà…
 
- Còn những thứ khác cũng tăng giá sốc, giảm giá chậm thì sao hả ông? Chẳng hạn như sắp đến Tết nè, giá cả hàng hóa cứ “đến hẹn lại lên” lại phi mã…
 
- Thứ gì tăng thì ông đừng mua. Ăn tết giờ cứ đơn giản, gọn nhẹ cho khỏe ông ơi. 
 
- Nhưng thấy năm nào cũng thế, ra đến chợ vèo cái hết tiền, mấy bà tiểu thương cứ bảo tết mà, thành lệ hay sao ấy!
 
- Thì tui đã nói rồi mà, ăn tết chơi tết thời cô Vi phải khác ông ạ, tiết kiệm là quốc sách, ông nhá!
 
BẢO BẢO