11:12, 24/12/2021

Cuối năm…

- Nhớ năm ngoái, cả thế giới đảo điên vì em Delta. Năm nay, em Omicron lại làm đảo điên thế giới. Trời ơi, có ai đó nói cho tui biết là năm sau liệu còn em nào nữa không chớ tui là tui ớn cảnh bao nhiêu dự định cứ bị bể dĩa vì cô Vi rồi…

- Nhớ năm ngoái, cả thế giới đảo điên vì em Delta. Năm nay, em Omicron lại làm đảo điên thế giới. Trời ơi, có ai đó nói cho tui biết là năm sau liệu còn em nào nữa không chớ tui là tui ớn cảnh bao nhiêu dự định cứ bị bể dĩa vì cô Vi rồi…


- Bình tĩnh mà sống ông ơi! Hai năm cô Vi dạy cho chúng ta quá nhiều bài học. Giờ mới thấy quý những ngày bình thường, rất bình thường. Giá mà tết này hết dịch bệnh, ông nhỉ? Nghĩ đến đó thôi là đã thấy sướng rơn, hơn cả nhận tiền thưởng tết…


- Ấy ấy, vừa hết dịch bệnh vừa được nhận tiền thưởng tết mới vui chứ! Năm nay khó khăn, ăn tết phải tiết kiệm. Miễn là đầy đủ các thành viên trong gia đình, mạnh khỏe, bình an, đó mới là tết ông à!


- Đúng vậy. Tiền kiếm được nhiều cũng thích, nhưng không quan trọng bằng sức khỏe. Vậy nên vẫn thích nhất câu chúc nhau năm mới sức khỏe dồi dào…


- Kiếm tiền như mấy ông nội Việt Á hả, ăn trên nỗi đau của đồng bào, quá thất đức. Giờ mỗi lần đi đâu thấy ngoáy mũi là tui lại nghĩ tới câu chế “ngành kinh tế mũi nhọn”…


- Lúc đó mấy bác chức năng ở đâu nhỉ? Mà thôi, cuối cùng cũng bị lôi ra ánh sáng…


- Tưởng dễ ăn mà ăn không dễ! Nhưng đằng sau ông Việt Á này còn ai bị lôi ra ánh sáng nữa không, chắc đó là một câu chuyện dài, ông nhỉ?


BẢO BẢO