09:09, 10/09/2021

Tính sao?

- Đúng theo tinh thần vắc xin sớm nhất là vắc xin tốt nhất, bà con mình rất chủ động đi tiêm đúng lịch, đúng hẹn. Sau này ai cũng có thẻ xanh vắc xin thì cuộc sống sẽ mau trở lại trạng thái bình thường mới…

- Đúng theo tinh thần vắc xin sớm nhất là vắc xin tốt nhất, bà con mình rất chủ động đi tiêm đúng lịch, đúng hẹn. Sau này ai cũng có thẻ xanh vắc xin thì cuộc sống sẽ mau trở lại trạng thái bình thường mới…


- Đúng hẹn đúng lịch đi thì đâu có sao. Đằng này có nơi đưa giấy mời nhưng không ghi giờ hẹn, hậu quả là người dân ùn ùn kéo tới, đông như trẩy hội. Làm ăn kiểu như này, lỡ có F0 nào trong đám đông ấy thì có phải bao nhiêu công sức chống giặc bấy lâu nay đổ sông đổ bể không? Thấy nơi khác đã từng bị như vậy rồi, sao không rút kinh nghiệm nhỉ?

- Ừ, chuyện này có khó gì đâu, hẹn giờ là xong thôi mà. Tui mà đi tiêm gặp cảnh này chắc lên tăng-xông mất!


- Tui ở nhà bữa giờ chỉ mỗi canh chừng cu Tí cu Tèo học online cũng phát rồ lên đây này! Được mươi mười lăm phút lại có đứa réo mạng trục trặc, con bị out ra khỏi lớp. Trầy trật vào được thì đến lượt cô giáo bảo nhà cô cũng bị rớt mạng. Loay hoay mãi rồi…kết thúc buổi học!


- Học hành kiểu này mệt thật đấy! Quản bao nhiêu học sinh trong lớp thật không mệt bằng trên lớp ảo. Bởi vậy mới có cái ảnh chế trên mạng, cô thì thao thao giảng, các con đứa thì ngáp đứa thì ngủ, dưới là một lời bình: “Tiếng cô vang rừng núi/sao không ai trả lời…”. Vừa thấy buồn cười vừa thấy thương ông ạ!


- Biết sao được, thôi cố vậy, đợi ổn ổn mai mốt sắp nhỏ đi học lại mình đỡ vất vả. Tụi nhỏ cũng nhớ lớp nhớ trường nhớ thầy cô, bạn bè lắm rồi…


- Tui cũng nhớ, giờ này năm ngoái là họp phụ huynh nè, lo đóng đủ thứ tiền đấy ông. Năm nay khó khăn như thế này không biết sao…


- Đến trường được là vui rồi ông ơi! Gì thì gì, cứ đẩy lùi cô Vi là sẽ tính được hết!


BẢO BẢO