10:08, 13/08/2021

Giả và thật

- Tui hỏi ông nè, ông thích xài hàng thiệt hay hàng giả, hàng nhái?


- Hỏi vậy mà cũng hỏi, dĩ nhiên ai chẳng thích dùng hàng chất lượng cao…

- Tui hỏi ông nè, ông thích xài hàng thiệt hay hàng giả, hàng nhái?


- Hỏi vậy mà cũng hỏi, dĩ nhiên ai chẳng thích dùng hàng chất lượng cao…


- Thế tại sao hôm qua ông lại chia sẻ tin fake cho tui? Tui nói rồi, kênh thông tin chính thống thì không đọc không chia sẻ, cứ đi lan truyền ba cái tin giả mạo, hại cả não…


- Thôi bớt giận ông bạn già ơi. Tui cũng nhẹ dạ cả tin, thấy là bấm nút share cho ông luôn. Đang lúc dịch bệnh, chưa đủ mệt đủ ớn hay sao mà có người rảnh rỗi cứ làm ba cái tin giả mạo rồi tung lên chi vậy?


- Bởi vậy ông phải cảnh giác. Có những đối tượng xấu muốn nhân thời điểm này để làm xáo xào lên, gây bất ổn. Từ rày về sau, hễ nhận được tin gì, ông phải đọc cho kỹ, suy cho kỹ, tự đánh giá là hàng thật hay hàng giả nhá…


- Tui thấy ai đăng tin sai lên phây búc thì bị phạt ngay. Còn mấy tin giả lan truyền trong các nhóm này nhóm nọ, chia sẻ lung tung thì không thấy ai bị xử lý là sao hả ông?


- Chưa chứ không phải là không nhé! Mà tốt nhất ông cứ lo cái thân của ông đi đã, ngồi yên ở nhà và đọc tin tức chính thống. Như thế chả phải nhẹ đầu hơn còn gì? Sự thật bao giờ cũng là sự thật, sao cứ phải xoắn vì ba cái tin fake đó nhỉ?


- Tôi biết rồi, khổ lắm, nói mãi!!!


BẢO BẢO