11:07, 02/07/2021

Mùa thi…

- Mấy ngày nay lo cho thằng Tèo nhà tui chuẩn bị đi thi tốt nghiệp THPT mệt quá ông ạ! Con thi mà ba mẹ lo phát sốt…

- Mấy ngày nay lo cho thằng Tèo nhà tui chuẩn bị đi thi tốt nghiệp THPT mệt quá ông ạ! Con thi mà ba mẹ lo phát sốt…


- Nghĩ tội nghiệp tụi nhỏ. Thi cử trong mùa cô Vi, lo đủ thứ. Học ôn mà phập phồng, nhỡ chẳng may có ca nào phát bệnh thì gay…


- Phỉ phui cái mồm nhà ông. Tui ngày nào cũng cầu trời cho mọi thứ suôn sẻ để tụi nhỏ yên tâm thi cử. Tui nói với thằng Tèo con cứ việc lo học, thi cử tốt, mình còn may mắn hơn nhiều bạn vùng tâm dịch mà…

- Nói vậy thôi chớ sáng ra mà thấy có thông báo tìm người liên quan đến ca bệnh nào đó là đổ mồ hôi hột ông ơi. Chỗ nào tập trung đông người cũng thấy sợ. Ông chở thằng Tèo đi thi thì cũng để ý nhé, đừng có tụ tập ngồi đợi con. Giờ phải cảnh giác vì đâu biết được ai là F gì…


- Tui biết rồi. Cả nhà vừa lo cho thằng con thi vừa nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ với cô Vi, lo ăn uống tẩm bổ thể dục thể thao các kiểu để tăng sức đề kháng. Con thi xong là nhẹ cả người ông ạ!


- Ông làm như có mỗi ông nhẹ người vậy. Để có một kỳ thi vừa chất lượng vừa an toàn trong mùa dịch, biết bao người lo đến mất ăn mất ngủ chớ nói…


- Haiza, sống chung với cô Vi thế này, không biết có bác nào có cao kiến gì để việc học hành, thi cử bớt nhọc hơn không nhỉ?


BẢO BẢO